Dân mạng 'nức nở' khi gặp lại cuốn truyện tranh gối đầu giường

Khi smartphone chưa phát triển và những phần mềm đọc sách online chưa có mặt thì những cuốn truyện tranh là thú vui giải trí cho không ít các bạn trẻ và khi gặp lại chúng, nhiều người đã 'nức nở' kể về những kỉ niệm khó quên.

Với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ 7X, 8X thì những cuốn truyện tranh hay báo dành cho teen là những thứ được họ khá nâng niu. Bởi thời đó khi công nghệ chưa phát triển thì chỉ có những món đồ trên giúp họ giải trí sau những giờ học tập căng thẳng.

Với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ 7X, 8X thì những cuốn truyện tranh hay báo dành cho teen là những thứ được họ khá nâng niu. Bởi thời đó khi công nghệ chưa phát triển thì chỉ có những món đồ trên giúp họ giải trí sau những giờ học tập căng thẳng.

Đặc biệt những cuốn truyện tranh là thứ mà được các bạn trẻ thời đó "nâng trứng, hứng hoa" rất cẩn thận. Thậm chí, nhiều người còn coi đó là cả 1 gia tài cần phải được cất giữ kín đáo và không cho bất cứ ai động vào.

Chia sẻ về những kỉ niệm với truyện tranh của mình, nhiều thành viên khi nhìn lại những hình ảnh này đều bày tỏ rằng đây là 1 trời hoài niệm với họ. Vì đã lâu lắm rồi, thời gian, công việc và cuộc sống mưu sinh cuốn họ đi và quên bẵng mình đã có 1 thời đam mê truyện tranh ra sao.

Trên MXH, nickname Chun Chun Long bày tỏ: "Ngày xưa cực nghiền đọc H2T. Sưu tập từ số 838 đến số 1250, trà sữa cho tâm hồn cũng được gần 50 cuốn. Trước cũng đọc cả TTN, cả sinh viên Việt Nam nữa. Nhiều tạp chí quá sập mất một ngăn giá sách. Rồi hồi đó cũng đủ bộ Đô Rê Mon bóng chày, OP thì được đến tập 37"

Nickname Kien Nguyen thì bày tỏ rằng: "Trước có cả tủ chuyện đủ bộ luôn Conan, Ô Long viện, Đội quân nhí nhố, Teppy, Đường dẫn đến khung thành, Doremon, Ninja loạn thị, Hiệp khách giang hồ, Jindo... sau đó khi những quán net phát triển thì cũng là lúc tủ chuyện vơi dần".

"Xưa thích nhất là mùi giấy của mấy quyển báo với truyện, đi đâu mà ngửi được là thích lắm. Nhớ cả mùi giấy cũ ở mấy tiệm cho thuê truyện tranh sách cũ, giờ thì hết thấy được những mùi ấy nơi mấy quyển sách" nickname Tuấn Hoàng bày tỏ hoài niệm của mình.

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng kể về những câu chuyện "găm tiền" để mua truyện tranh của mình như nhịn ăn sáng, nhặt vỏ chai lọ bán, thậm chí là dọn nhà để bố mẹ cho tiền.

Nickname Minh Quân nói: "Có thằng nào găm tiền chỉ đợi số đặc biệt có CD mới mua như tao không? Nhớ đợt đấy phải dọn nhà mất 6 buổi để có đủ tiền và mỗi lần nghe phải mở nho nhỏ không bố mẹ lại bảo tí tuổi đã nghe nhạc yêu với đương".

Nhiều dân mạng cũng khoe những bộ sưu tầm truyện tranh của mình với số lượng lên tới hàng trăm cuốn.

Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc cực đẹp của những cuốn truyện tranh gối đầu giường của các bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dan-mang-nuc-no-khi-gap-lai-cuon-truyen-tranh-goi-dau-giuong-1131571.html