Dân mạng nói gì về bản án cho người phụ nữ giết chồng, phân xác phi tang?

Dân mạng đang xôn xao bàn tán về bản án cho người phụ nữ giết chồng, phân xác phi tang.

Trưa ngày 23/8, TAND Bình Dương đã tuyên phạt Hàng Thị Hồng Diễm (37 tuổi, quê Hậu Giang) mức án chung thân về tội Giết người. Bị cáo có trách nhiệm bồi thường gần 80 triệu đồng tiền ma chay cho gia đình nhà chồng.

Vụ án gây chấn động được rất nhiều người quan tâm nên sau khi tuyên án, cư dân mạng đã xôn xao bàn tán.

Bị cáo Hàng Thị Hồng Diễm được dẫn giải tới tòa.

Đa số mọi người đều cho rằng, tòa tuyên phạt bị cáo tù chung thân là đúng người, đúng tội.

Nhiều người nhận xét, trong vụ án này, Diễm vừa đáng thương vừa đáng trách, tội nghiệp nhất là 2 con nhỏ của Diễm.

“Tìm được “một nửa” sống cùng cả đời thật khó nhưng để giữ được hạnh phúc mãi mãi thì lại càng khó hơn. Muốn cuộc sống tốt đẹp hơn, mỗi cặp vợ chồng nên nhường nhịn nhau 1 chút”, bạn Mai Đinh bình luận.

Không ít người đã nhắc tới 2 đứa con của Diễm như Facebooker T.T: “Bản án đã thỏa lý đạt tình rồi, chỉ khổ cho 2 con nhỏ khi không có cha mẹ bên cạnh. Không biết các cháu sẽ ra sao”.

“Án chung thân - thôi thì chị cố gắng cải tạo thật tốt, biết đâu cũng có ngày trở về bên các con”, K.T. viết.

“Cũng do quá nóng giận và sự oán hận quá lớn. Tội nghiệp nhất là con trẻ”, thành viên M.P. chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng, hành vi của Diễm quá dã man, tử hình mới đền được hết tội.

“Giết chồng như vậy dã man quá, có lẽ án tử hình thì Diễm mới đền được hết tội ác”, một Facebooker nói.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào đêm 15/12/2017, vì có mâu thuẫn từ trước nên sau khi đi nhậu về nhà trọ số 07, đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, giữa anh Trần Thanh T. (SN 1983, quê tỉnh Sóc Trăng) và vợ là Hàng Thị Hồng Diễm xảy ra mâu thuẫn. T. đánh và dọa sẽ giết Diễm.

Trong lúc đánh vợ, T. dùng dao để chém nhưng Diễm né được và giật dao chém lại khiến chồng tử vong. Sau đó Diễm phân xác chồng thành nhiều phần, bỏ vào các bịch nilon có sẵn trong phòng trọ. Đến sáng hôm sau, Diễm mang các túi nilon này đem bỏ ở nhiều nơi chứa rác ở các khu nhà trọ trên địa bàn thị xã Thuận An.

Đến trưa hôm sau 15/12/2017, một số nhân viên thu gom rác phát hiện một số bộ phận thi thể người trên đường Thuận Giao 09 nên đã báo cơ quan công an. Qua điều tra, công an xác định hung thủ sát hại T. chính là Diễm nên đã bắt giữ.

Mộc Trà (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dan-mang-noi-gi-ve-ban-an-cho-nguoi-phu-nu-giet-chong-phan-xac-a385050.html