Dân mạng kinh hãi với những vụ án mạng chấn động dư luận

Thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt những vụ án giết man rợ, vô nhân tính xuất phát từ động cơ ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm khiến dư luận MXH không khỏi bàng hoàng.

Dân mạng liên tục rùng mình với những vụ án mạng kinh hoàng chấn động toàn xã hội. Đa phần những kẻ sát nhân đều đội lốt những người ngoan hiền tử tế, tri thức khiến mọi người thiếu cảnh giác.

Dân mạng liên tục rùng mình với những vụ án mạng kinh hoàng chấn động toàn xã hội. Đa phần những kẻ sát nhân đều đội lốt những người ngoan hiền tử tế, tri thức khiến mọi người thiếu cảnh giác.

Hẳn mọi người vẫn chưa quên vụ án mạng giết người yêu vì chia tay ở Bắc Giang cách đây vài tháng. Cô nữ sinh độ tuổi trăng tròn mãi nằm lại nơi chín suối, còn tên hung thủ phải đối mặt với án tử hình và đây là cái kết cho một mối tình nghiệt ngã.

Cũng chỉ vì tình mà phi công trẻ sát hại người tình ở chung cư cao cấp Royal City - Hà Nội. Thủ phạm là Phạm Thanh Tùng (SN 1996) và nạn nhân là chị H. Do nợ nần cá độ bóng đá, lô đề cờ bạc, Tùng đã cặp kè với chị H và nảy sinh ý định giết người cướp của để trả nợ. Nghĩ là làm Tùng đã giết chị H cướp đi số tiền lớn và khi bị bắt giữ, trong người Tùng còn 38 triệu đồng.

Chỉ vì trong lúc nổi nóng định đánh vào đầu bạn trai, cô gái xinh đẹp đã mãi mãi ra đi với 15 nhát dao của vào ngực và bụng. Mà kẻ thủ ác không ai khác chính là người đầu ấp tay kề với cô 4 năm ròng.

Vì mê lô đề, cờ bạc, Phạm Văn Quý đã lỡ ra tay sát hại người yêu tên H trên núi để cướp tài sản. Sau khi ra tay, Quý còn lên mạng đăng tin tìm kiếm hòng đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng.

Sau khi giết người yêu cũng là người từng cưu mang mình ăn học trong nhiều năm, nam thanh niên trên vẫn bạo tay chặt thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh.

Bị bạn gái là giáo viên dạy cùng trường từ hôn nghi do "bắt cá hai tay", tên sát nhân đội lốt giáo viên đã chặn đường đâm chết người từng kề môi ấp má với mình.

Chẳng quen biết nhưng vì quá xinh, tên sát nhân đội lốt giảng viên IT và thiết kế đồ họa đã giết nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh (SN 1995) rồi cưỡng hiếp đến 3 lần. Sau đó, hắn còn táo tợn ôm xác cô gái đó ngủ trong nhiều giờ đồng hồ trước khi bị bắt cách hiện trường vụ án không quá xa.

Do mâu thuẫn tình cảm, người yêu đòi chia tay, kẻ thủ ác tên Sơn đã ra chợ mua một con dao rồi quay về phòng trọ. Anh ta tiếp tục thuyết phục nhưng cô gái vẫn cự tuyệt, bất ngờ Sơn rút dao đâm liên tiếp 22 nhát vào cô gái quê Quảng Nam, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo bản án sơ thẩm, hai “con nghiện” là Triệu và Mai không có tiền mua ma túy nên đã bàn nhau cướp tài sản của Mơ (người yêu của Triệu). Tuy nhiên, chưa dừng ở việc cướp tài sản, hai con nghiện trên dẫn Mơ tới một nghĩa trang thuộc khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương, rồi dùng dao sát hại nạn nhân. Sau đó, Triệu và Mai vứt xác nạn nhân xuống một huyệt mộ lộ thiên (đã được cải táng) để phi tang.

Mời quý độc giả xem clip Án mạng kinh hoàng hại vợ rồi cho vào bồn cầu trong nhà suốt 4 năm-Đi Wc thấy có tay người thò lên - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dan-mang-kinh-hai-voi-nhung-vu-an-mang-chan-dong-du-luan-1066896.html