Dân mạng không tin lời khai của nữ sinh 21 tuổi ném con mới sinh từ tầng 31

Đinh Thị Vân A khai rằng em bé sau khi sinh đã tử vong nên ném con xuống qua khe cửa sổ nhà vệ sinh tầng 31 chung cư HH2A Linh Đàm. Thế nhưng, nhiều người không tin lời nữ sinh năm 4 trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Khoảng 20 giờ 30 giờ tối 18.10, nhiều người bàng hoàng, xót xa vì thấy em bé mới sinh còn nguyên dây rốn bị ném từ tầng cao của chung cư HH2A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống sân.

Sáng 19.10, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết đã xác định danh tính và lấy được lời khai của sản phụ nghi ném con xuống sân. Đó là Đinh Thị Vân A, năm nay 21 tuổi, sinh viên năm 4 trường Đại học Văn hóa Hà Nội, quê ở xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Sau nhiều lần bị xét hỏi, Đinh Thị Vân A thừa nhận đã ném con qua cửa sổ nhà vệ sinh sau khi đẻ. Thế nhưng, nữ sinh 21 tuổi khai rằng em bé tử vong sau khi sinh nên mới vứt con xuống.

Thi thể bé sơ sinh được người dân bỏ vào thùng nhựa.

Qua quá trình đấu tranh của cơ quan công an, nữ sinh thừa nhận sinh con trong nhà vệ sinh, nhưng cháu bé đã chết nên vứt thi thể qua khe cửa sổ xuống đất.

Sau 4 tiếng tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã đưa được 3 người liên quan về làm việc. Hiện sức khỏe sản phụ còn yếu nên được điều trị tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội. Qua quá trình xét hỏi, hai người còn lại đã được cho về ngay sau đó.

Ban đầu cô gái này không thừa nhận đã sinh con. Thế nhưng sau đó, cô ta phải thừa nhận và cho biết vì cháu bé tử vong sau khi sinh nên vứt con xuống đất qua cửa sổ nhà vệ sinh", vị lãnh đạo chia sẻ.

Thời điểm xảy ra sự việc, căn hộ này có ba người. Song, hai người còn lại không hề biết Vân A sinh và vứt con từ tầng 31 xuống sân.

Yêu chó mà sao Đinh Thị Vân A lại nỡ ném con mới sinh từ tầng 31?

Bạn bè cho biết Đinh Thị Vân A học khá, hát hay, từng tham gia cuộc thi hoa khôi của trường và chưa có điều tiếng gì.

Trên Facebook cá nhân, nữ sinh Đại học Văn hóa Hà Nội đăng ảnh chứng tỏ minh là người yêu chó khi vuốt ve cún cưng. Thế nên, nhiều người rùng mình vì Đinh Thị Vân A nhẫn tâm ném con mới sinh từ tầng 31 và không tin lời khai của cô rằng bé chết sau khi sinh.

Nhiều người không tin em bé chết sau khi sinh.

“Dù con có chết cũng không người mẹ nào ném con qua cửa sổ. Đến con chó, con mèo chết, người ta còn đem đi chôn nữa là con người”;

“Tôi đoán em này chỉ nói con chết để đỡ tội thôi, chứ tôi nghĩ là nó vứt đứa bé còn sống”;

“Tôi nghĩ là nó khai bé chết thì sẽ nhẹ tội hơn là khai bé còn sống khi ném xuống. Tội xâm phạm thi thể, nhẹ hơn tội giết người mà”;

“Lý do không thể chấp nhận được. Bằng chứng nào là em bé sinh ra đã chết? Dù có thế thật thì cô nàng cũng quá ác. Con có không may bị mất thì đau xót, lo chôn cất, còn đây vứt đi như không có gì. Sinh viên năm 4 to đầu, có ăn có học mà hành xử như thế thì không có lý do gì mà biện hộ hết”;

“Khai giả dối cũng không qua được mắt công an đâu. Công an sẽ điều tra nguyên nhân tử vong của đứa bé chứ. Có phải con kia nói cái gì là họ tin cái đấy đâu”.

Công an đưa nữ sinh ném con mới sinh xuống chung cư HH2A Linh Đàm, đến bệnh viện:

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/dan-mang-khong-tin-loi-khai-cua-nu-sinh-21-tuoi-nem-con-moi-sinh-tu-tang-31-99103.html