Dân mạng hoài niệm với quán hàng của Hà Nội xưa

Mặc dù khá đơn sơ, nhỏ nhắn và xuất hiện trên những vỉa hè những quán hàng xưa của Hà Nội vẫn nằm trong tim không biết bao người sinh ra và lớn lên ở đất Kinh kỳ.

Những hàng quán xưa của Hà Nội tuy đơn sơ, nhỏ nhắn và ghế ngồi cũng chẳng mấy đàng hoàng nhưng nó là cả một trời kí ức của nhiều người.

Xã hội ngày càng phát triển, con người càng muốn lật tìm từng ký ức của tuổi thơ yên bình qua những hình ảnh hàng quán ngày xưa, chính vì thế bộ sưu tầm ảnh những hàng quán ngày xưa của Hà Thành ngay lập tức chiếm được sự chú ý của độc giả.

Các hàng sách cũ, hồi đó không mua mà xem cũng thoải mái, không bị lườm nguýt và đuổi như bây giờ.

Cửa hàng báo giấy ngày xưa là trung tâm của những tin tức xã hội, chính trị. Nhưng ngày nay khi công nghệ phát triển, báo giấy dần biến mất và thay vào đó là sự lên ngôi của báo điện tử và MXH.

Tiệm cắt tóc vỉa hè chắc chắn sẽ là cả một trời kí ức với những người Hà Nội xưa. Chẳng cầu kì, điều hòa hay Wifi mà thay vào đó là chiếc gương nhỏ, cái ghế gỗ và một chiếc khăn choàng còn dính đầy tóc của người cắt trước đó.

Cửa hàng xà phòng Liên Xô đấy. Hồi trước xà phòng này vừa để tắm, gội đầu và giặt. Chẳng biết có phải vậy mà lũ trẻ con ngày xưa chấy đầy đầu, kể cả con trai.

Món pháo này lũ trẻ bọn mình ngày xưa đứa nào cũng mê nhưng chỉ có Tết mới bán.

Với lũ trẻ con không có gì sướng bằng Tết còn người lớn thì tất bận chen lấn để có được những thứ đồ gia dụng dịp quan trọng này.

Nhưng với người lớn ngày đó, hình như không có gì sợ bằng Tết...

Một cửa hàng bia ngày xưa khi bia hơi được đựng vào các bom màu bạc và được ướp lạnh theo dạng rất thô sơ bằng các bao tải đá.

Mồi nhậu của các quán bia của người Hà Nội xưa cũng rất đơn giản nhưng nó lại rất tinh tế và ngon.

Điểm chung dễ nhận thấy nhất của các hàng quán vỉa hè Hà Nội xưa là bình dị và sơ sài. Song nhiều nơi vẫn thu hút khá đông khách.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dan-mang-hoai-niem-voi-quan-hang-cua-ha-noi-xua-1099612.html