Dân mạng dậy sóng vì những 'anh hùng bàn phím lởm' điên cuồng chỉ trích HLV Park-Hang-seo sau trận thua trước Hàn Quốc

Trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh chụp bình luận chỉ trích ông Park vì đã để đội tuyển thất bại trước đối thủ Hàn Quốc. Hành động xấu xí này của một số CĐV bị cộng đồng mạng lên án gay gắt.

Lao vào chỉ trích HLV Park-Hang-seo bằng ngôn từ tục tĩu

Ngày hôm qua (29/8) sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên chúng ta được đấu ở vòng bán kết ASIAD. Dù ra về với thất bại 1-3 nhưng người Việt Nam vẫn có quyền tự hào vì đội bóng Olympic đã thêm một lần nữa, xô đổ những kỳ tích mới và đưa tên tuổi bóng đá Việt Nam lên một đỉnh cao khác.

Đó có lẽ đó cũng chính là lý do vì sao dù thua cuộc nhưng hàng nghìn người vẫn đi bão ăn mừng. Vậy nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người giữ cái nhìn tiêu cực, không chấp nhận thất bại và lao vào chỉ trích HLV Park-Hang-seo đã có chiến lược không tốt khiến đội tuyển thất bại.

Bên dưới lời xin lỗi là khá nhiều bình luận khiếm nhã.

Cụ thể, trên fanpage ghi tên HLV Park Hang Seo đăng tải một số bức ảnh chụp lại những bình luận khiếm nhã, tục tĩu của fan Việt Nam. Đa số các ý kiến này đều chỉ trích chiến thuật của vị chiến lược gia người Hàn. Tiêu biểu là một số bình luận như: “Để đội hình đá kiểu gì vậy?, “Chiến thuật dở tệ”; “Thua 2-0 rồi, đá kiểu gì thế?”…

Những lời mắng chửi thô tục của fan Việt.

“Chỉ trích HLV Park-Hang-seo: Ảo tưởng và không biết học cách chấp nhận thất bại”

Những bức ảnh chụp màn hình lời chỉ trích của fan Việt dành cho HLV Park khiến những người hâm mộ bóng đá chân chính cảm thấy rất bức xúc. Trên mạng xã hội, mọi người không ngừng chỉ trích hành vi xấu xí này. Đa số ý kiến đều cho rằng, những kẻ đang phê phán ông Park đều là những người kém hiểu biết về bóng đá, ngông cuồng, ảo tưởng và không biết học cách chấp nhận thất bại.

Ông Park là người duy nhất 2 lần hát Quốc ca trên sân cỏ.

Một cổ động viên khác với tên facebook Hàn Giang chia sẻ một bài viết dài, tâm huyết về thầy Park. Anh viết:

Sáng dậy, lướt qua trang cá nhân của HLV Park Hang Seo để xem ông nói gì, và những người hâm mộ muốn nhắn gửi điều gì. Ai cũng biết sau khi thua 1-3 trong trận bán kết Asiad với Hàn Quốc, một số người chỉ trích chiến thuật của HLV người Hàn. Mới lướt qua là những dòng bình luận thô tục, chửi bới, thóa mạ mà không thể chấp nhận được. Tôi tự hỏi nếu cái thái độ ấy, cái thái độ khi thắng thì tung hô đến tận mây xanh, còn thua thì mắng chửi, vùi dập này là của bao nhiêu phần trăm người hâm mộ. Chắc chắn chỉ là một số nào đó thôi, không phải là tất cả.

Mới hôm kia nhiều kẻ trịnh trọng gọi ông ấy là Ngài Park, hôm nay đã gọi là “Ông Công Viên”. Một sự tráo trở đầy ghê tởm.

Mới hôm kia nhiều kẻ trịnh trọng gọi ông ấy là Ngài Park, hôm nay đã gọi là “Ông Công Viên”. Một sự tráo trở đầy ghê tởm.

Nếu ông ấy không phải là người Hàn, hoặc đối thủ của chúng ta trong trận bán kết không phải là Hàn Quốc thì mọi lời chỉ trích sẽ khác hơn. Cũng chính vì đối thủ của đội tuyển là đội bóng quốc gia của ông ấy. Nhưng điều đó có tội gì? Khi làm HLV, trong trái tim họ đã dành cho thể thao rồi. Bởi đối với thể thao mọi thứ không giới hạn.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc buồn cùng người hâm mộ sau thất bại của Olympic Việt Nam trong trận bán kết Asiad.

Có một điều trong những lời xúc phạm của một số người dành cho ôngPark, tôi nhận ra sự ảo tưởng rất lớn, kiểu như tuyển Olympic của ta đã ngang tầm thế giới vậy. Đá là phải thắng, dù đó là ai.

Xin trở lại với mặt đất giùm đi, hãy nhìn bảng xếp hạng của FIFA đi. Hàn Quốc hiện nay xếp thứ hạng bao nhiêu và ta thứ hạng bao nhiêu?… Còn với HLV Park Hang Seo. Xin cảm ơn ông vì tất cả“.

Phân tích về thất bại của đội tuyển, một số CĐV cũng khẳng định HLV Park không hề có lỗi.

Trong khi Hàn Quốc có lời hứa miễn nghĩa vụ quân sự cho đội bóng nếu họ dành huy chương thì các cầu thủ Việt đang đá vì tình yêu Tổ Quốc. Chúng ta cũng đã quá suy kiệt sau trận gặp Syria. Phải biết rằng vào đến bán kết đã là quá tự hào rồi đừng ảo tưởng nhiều nữa mà đi trách cứ thầy Park“, bạn L.C viết.

HLV Park-Hang-seo nói gì về những ồn ào trên mạng xã hội?

Từ sáng nay, mạng xã hội xôn xao vì lời xin lỗi trên fanpage mang tên HLV Park-Hang-seo. Nhiều người cho rằng, ông Park không cần xin lỗi vì ông không hề có lỗi khi đã dẫn dắt tuyển Olympic Việt Nam quá xuất sắc.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng gửi lời xin lỗi ông vì một số kẻ quá khích, thiếu hiểu biết đã chỉ trích ông một cách thô tục.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí, ông Park khẳng định mình không hề dùng mạng xã hội, bao gồm cả Facebook, Instagram hay Twitter. Ông Park vui vẻ thừa nhận mình là người của thế hệ cũ, không biết cách sử dụng mạng xã hội.

Tôi biết gần đây mạng xã hội cũng bình luận lên xuống về cá nhân tôi, tôi cũng mong muốn rằng các anh phóng viên sẽ truyền đạt nội dung tôi nói tới NHM.

Tôi xin khẳng định tôi không dùng bất cứ mạng xã hội nào, tôi không biết sử dụng và cũng không biết nó là cái gì, thậm chí tôi không dùng email.

Tôi là thời đại Analog chứ không phải Digital. Tất cả những gì trên mạng nói rằng tôi nói thì đều là giả hết. Tất cả những sự thật tôi nói là những gì tôi phát biểu trong cuộc họp báo, trả lời báo chí. Những thứ liên quan đến tính cá nhân đều không phải sự thật“, - trích từ video báo Thanh niên ghi lại khi ông Park trả lời báo chí.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/dan-mang-day-song-vi-nhung-anh-hung-ban-phim-lom-dien-cuong-chi-trich-hlv-park-hang-seo-ben-duoi-loi-xin-loi-chan-thanh-3572712.html