Đan Lê nhận ra chân lý về tình yêu và lời hứa với chồng khiến nhiều người tỉnh ngộ

Sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống hôn nhân, Đan Lê đã nhận ra nhiều điều khiến các bà vợ phải tỉnh ngộ.

Từng có một thời yêu nhau mặn nồng, rồi chia tay mỗi người một con đường riêng nhưng cuối cùng Đan Lê và Khải Anh vẫn tìm về bên nhau. Hơn 6 năm sống chung, cặp đôi đã có hai cậu con trai kháu khỉnh và đáng yêu.

Dù Khải Anh bận rộn, công việc phải đi công tác xa nhà rất nhiều nhưng Đan Lê vẫn rất thương chồng và chăm lo cho hai con chu đáo.

Đan Lê đang có cuộc sống hạnh phúc bên Khải Anh.

Mới đây, Đan Lê chia sẻ về câu chuyện lời hứa của người đàn ông: "Chuyện là, nhân một lời hứa được nói ra... nhớ lại muôn vàn lời hứa để kiểm nghiệm thử xem: phụ nữ nên làm gì với lời hứa của một người đàn ông yêu và yêu mình nhé! Nhớ! Phải là của người đàn ông yêu mình đấy.

Hôm nay, anh chồng gọi điện và tự hứa với vợ sẽ bỏ thuốc lá. Vợ hơi bất ngờ vì một quyết định có phần đột ngột. Hỏi ra mới biết, anh chồng muốn bỏ thuốc để thơm tho hơn với vợ. Tất nhiên rồi, dù là bất cứ lý do gì thì vợ cũng ủng hộ hết mình chứ đừng nói là lý do đáng yêu như thế.

Lời hứa thứ 2 cách đây hơn nửa tháng, có lẽ đó là một ngày áp lực của anh chồng. Gọi điện về, mặt ảnh buồn thiu, giọng ỉu xìu bảo vợ: "Sau phim này anh sẽ không bao giờ đi làm phim xa nữa, nếu có thì cũng nhất định mang vợ đi cùng". Vợ nghe xong xúc động lắm vì thấy thương anh chồng nhớ nhà chứ không phải vì lời hứa vừa được thốt ra kia. Vợ bảo: "Em có bắt anh không được đi làm phim xa nữa đâu!". Chồng nói: "Nhưng anh thấy mình cần phải thế!".

À, ra là năm tháng, sự trải nghiệm, bình tĩnh, độc lập và trưởng thành trong tâm hồn sẽ khiến lòng ta thanh thản đón nhận hạnh phúc như vậy.

Nếu cách đây mươi mười lăm năm, bắt được câu này như bắt được vàng, kiểu: Nhớ nhé, anh nhớ lời anh nói nhé... Và đến khi lời hứa ấy không được thực hiện thì dằn vặt, đau khổ vì anh ấy không giữ lời hứa với mình tức là anh ấy không yêu mình. Rồi chì chiết, rồi giận dỗi... rồi chẳng hiểu vì sao cãi nhau.

Nhớ ngày xưa, hồi còn tình yêu bọ xít. Nhớ từng câu nói, từng lời hứa của nhau: 2 giờ chiều nay anh đến, 10 giờ đêm nay anh gọi điện... rồi anh không đến, anh không gọi tức là anh không yêu em, không trân trọng em phải không? Yêu nhau 7 năm, đến một ngày anh ấy muốn chia tay. Khóc lóc như mưa lao đến tận chỗ anh ấy làm để "bắt đền": Yêu nhau từng ấy năm, anh hứa cưới em, giờ chia tay thì làm sao em yêu với lấy người khác được nữa.

Trời ơi! Sao lại có cái thời ấu trĩ như thế hả trời? Anh hẹn đến nhưng anh không đến có thể vì anh bận, cũng có thể vì anh quên. Vậy kiếm việc khác làm đi. Anh hứa cưới vì lúc ấy anh muốn cưới, nhưng rồi anh không cưới. Vậy thôi, tiếp tục hay ra đi là quyền của mình cơ mà.

Còn bây giờ ư: Tin lời anh nói không? Có. Hạnh phúc không? Có chứ. Nằng nặc bắt anh giữ lời hứa không? Sao cũng được. Vì sức khỏe là của anh, nếu anh muốn bên em và các con lâu hơn, anh hãy giữ nhé! Vì hạnh phúc là của anh, nỗi nhớ là của anh, nếu anh muốn gần em và các con hơn, anh hãy cân đối nhé! Với em, công việc là để làm, gia đình là để nương tựa. Em hiểu và tôn trọng sự lựa chọn vì em cũng thế!

Cuối cùng, phụ nữ nên tận hưởng lời hứa của một người đàn ông yêu mình. Đừng suy diễn, nghi ngờ hay dằn vặt. Bởi người đàn ông yêu mình họ hứa khi họ cảm thấy muốn như vậy. Còn khi lời hứa không được thực hiện, đơn giản vì họ hoặc một vài yếu tố khác đã thay đổi. Thế thôi!".

Đan Lê tiết lộ trong quá khứ Khải Anh chính là người nói lời chia tay cô.

Qua câu chuyện về lời hứa của người đàn ông, Đan Lê muốn gửi gắn đến các chị em phụ nữ rằng cứ tin vào lời hứa hẹn của người yêu mình. Nếu họ không thực hiện được lời hứa là có lý do của riêng nó và cứ thoải mái không cần phải dằn vặt lương tâm hay trách cứ ai.

BTV Nguyễn Hoàng Linh và Dương Thùy Linh cũng đồng tình với quan điểm của Đan Lê.

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/dan-le-nhan-ra-chan-ly-ve-tinh-yeu-va-loi-hua-voi-chong-khien-nhieu-nguoi-tinh-ngo-233651.htm