Dân làng mừng rỡ vì nghe tin Hà Nội đồng ý cho bán cây sưa 100 tỷ đang 'hấp hối'

Sau nhiều năm chờ đợi, người dân thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã có tin vui về cây sưa 100 tỷ của thôn.

Thời điểm gỗ sưa đang làm nóng thị trường lâm sản, cây sưa này đã có người trả giá tới 100 tỷ đồng. Ảnh: Thành Trung

Trao đổi với Lao Động trưa ngày sáng 8.10, ông Nguyễn Xuân Ngợi, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn Phụ Chính cho biết, ông đã biết thông tin việc UBND TP Hà Nội có văn bản đồng ý cho người dân bán cây sưa 100 tỷ của thôn.

Thân cây sưa 100 tỷ chi chít vết mục.

Tuy nhiên, ông Ngợi cho biết, mới chỉ biết thông tin qua báo chí, chưa có thông tin chính thức từ chính quyền.

Ông Nguyễn Xuân Ngợi, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn Phụ Chính lo ngại cây sưa quý có nguy cơ thành củi mục.

“Trước nguyện vọng bán cây sưa này để phục vụ chi phí cho việc tâm linh và các công trình phúc lợi của thôn được chính quyền lắng nghe, tôi thấy rất phấn khởi” - ông Ngợi nói.

Cây sưa 100 tỷ này nằm trong khuôn viên chùa thôn Phụ Chính.

Ông Ngợi cũng cho biết, theo thông tin chưa chính thức, việc thành lập ban đấu giá cây sưa 100 tỷ này sẽ có sự tham gia của chính quyền các cấp, các cơ quan có liên quan. Người dân thôn Phụ Chính chưa có quyền chủ thể để tự thành lập.

Liên quan tới thông tin UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý cho người dân thôn phụ chính bán cây sưa 100 tỷ, ông Vũ Văn Tuyến, Trưởng thôn Phụ Chính cho biết, vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ chính quyền xã Hòa Chính.

Tuy nhiên việc bán cây sưa để phục vụ mục đích của người dân trong thôn đã được ông đề nghị từ lâu.

Cây sưa đỏ hiện còn cao khoảng hơn 4m, đường kính gốc cây hơn 1m.

Như Lao Động đã đưa tin, cây sưa quý này thuộc giống sưa đỏ, có tuổi đời trên 130 năm.

Theo quan sát, cây sưa hiện còn cao khoảng 4m, đường kính gốc cây khoảng hơn 1m.

Cây có đang có dấu hiệu chết dần, thân cây xuất hiện nhiều chỗ mục, ngọn cây chỉ còn những cành nhỏ, ít lá.

Thời điểm gỗ sưa đang làm nóng thị trường lâm sản, cây sưa này đã có người trả giá tới 100 tỷ đồng.

Một nhánh của cây sưa quý bị cưa trộm trong một đêm mưa bão cuối năm 2013.

Sau khi cây sưa được định giá, nhiều kẻ trộm đã tìm tới thôn Phụ Chính để cưa trộm nhưng bất thành.

Tới tháng 11.2013, sau một đêm mưa bão lớn, kẻ trộm đã cắt khóa cổng chùa thôn và cưa trộm một nhánh của cây sưa này, ước tính giá trị lên tới vài chục tỷ đồng.

Trước đó, năm 2010, người dân thôn Phụ Chính đã khai thác một phần cây sưa này đem bán cho thương lái với số tiền lên tới 20,5 tỷ đồng.

Khi thương lái vận chuyển gỗ khỏi làng thì bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ do thiếu thủ tục bán.

Tới năm 2015, huyện Chương Mỹ đã bán đấu giá số gỗ này với số tiền thu về lên tới 31 tỷ đồng.

Người dân thôn Phụ Chính hàn lưới thép để bảo vệ cây sưa.

Trước nguy cơ cây sưa quý thành gỗ mục, năm 2016, người dân thôn Phụ Chính đã làm đơn xin chính quyền cấp phép bán cây sưa quý để phục vụ nhiều công trình phúc lợi, trùng tu các di tích nhưng chưa nhận được sự đồng ý.

Tới ngày 6.10, ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Hòa Chính cho biết, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đồng ý để người dân ở thôn Phụ Chính được bán cây sưa này.

Cũng theo ông Chính, Chi cục Kiểm lâm - Sở NNPTNT Hà Nội cùng UBND huyện Chương Mỹ sẽ trực tiếp về làm thủ tục cụ thể tiến hành bán đấu giá.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dan-lang-mung-ro-vi-nghe-tin-ha-noi-dong-y-cho-ban-cay-sua-100-ty-dang-hap-hoi-634886.ldo