Dân lại thả diều trên cánh đồng từng gây chết người

Bất chấp lệnh cấm, người dân đã xé rào, tổ chức thả diều trên cánh đồng đã xảy ra vụ chết người thương tâm thuộc huyện Hóc Môn

Sau khi cháu Văn Minh Đạt (5 tuổi) bị một con diều khổng lồ thuộc CLB diều tại TP HCM kéo cao và rơi xuống tử vong vào chiều 15-3-2015, UBND huyện Hóc Môn đã rào dây thép và không cho người dân vào bên trong để thả diều.

Thế nhưng, những ngày qua, bất chấp cảnh báo, rất đông người dân đã kéo nhau đến bãi đất trống cạnh quốc lộ 22 (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP HCM) phá bỏ hàng rào, vào bên trong bãi đất để thả diều.

Chiều 13-3, ước tính có trên 100 người đến cánh đồng này để vui chơi, thả diều. Phía trên đường Song Hành một số xe đẩy thức ăn, nước giải khát bán phục vụ người vui chơi.

Bà Trần Thị Ánh (ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), cho biết năm ngoái có nghe tin 1 cháu bị diều cuốn lên cao rồi chết. Nhưng trên địa bàn huyện không còn bãi đất nào thích hợp để cùng con thả diều nên tìm đến đây để con vui chơi. Bà Ánh nói: “Chơi diều nhỏ chẳng bị gì đâu, chỉ có mấy diều to, bự mới nguy hiểm”

Cho xe máy chạy xuống bãi đất

Cho xe máy chạy xuống bãi đất

Phóng viên liên hệ UBND huyện Hóc Môn để thông tin vụ việc. Đại diện UBND huyện cho biết, sẽ cử lực lượng đến nhắc nhở người dân để đảm bảo an toàn, trật tự.

Nhiều cánh diều vướng phải dây diện gần đó

Hàng rào bị gỡ ra

Tin- ảnh: Yên Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dan-lai-tha-dieu-tren-canh-dong-tung-gay-chet-nguoi-20160314140808708.htm