Dân Hà Tĩnh vui mừng đón những 'cơn mưa vàng' sau thảm họa cháy rừng

Sau thảm họa cháy rừng, người dân Hà Tĩnh đón những 'cơn mưa vàng' ập đến cứu hàng trăm ha rừng có nguy cơ bùng phát cháy trở lại.

Video: "Cơn mưa vàng" trút xuống Hà Tĩnh, xua tan nỗi lo cháy rừng

Sáng 2/7, nhiều huyện thị ở tỉnh Hà Tĩnh như Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Sơn, Hương Khê... xuất hiện những cơn mưa giông nặng hạt giúp nền nhiệt giảm xuống, trời mát mẻ.

Tại một số điểm như huyện Hương Sơn, Hương Khê, trận mưa tương đối lớn kéo dài khoảng 20 phút giúp xua tan cái nóng oi bức trong suốt gần 1 tháng qua.

Bài liên quan

Chuyên gia khí tượng chỉ ra nhân tố khiến các vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh trở nên khó kiểm soát

Những cơn mưa giông bất chợt được ví như "cơn mưa vàng" giúp hàng trăm hecta rừng thoát khỏi cảnh cháy rừng, đời sống sinh hoạt của dân được ổn định.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, một người dân tại xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn) chia sẻ, nắng nóng kéo dài gần 1 tháng nay, thời tiết rất khắc nhiệt, cháy rừng xảy ra nhiều nơi nên những người dân nơi đây rất lo lắng.

"Người dân chúng tôi trực tiếp hứng chịu các đợt gió Lào thổi qua từ dãy Trường Sơn rất khắc nghiệt, mấy ngày qua cháy rừng xảy ra khắp nơi nên dân chúng tôi ai cũng lo lắng. Rất may hôm nay có mưa giông xuất hiện khiến người dân ai cùng vui mừng", ông Thảo nói.

Một người dân tại huyện Đức Thọ chia sẻ: "Nắng nóng mấy chúng tôi cũng chịu được, chỉ sợ cháy rừng xảy ra, mấy ngày qua chúng tôi phải căng mình để dập lửa dưới cái nắng trên 40 độ C".

Ông Lê Quang Hồ, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn cho biết, cơn mưa sáng nay làm cho khí hậu dịu mát, nền nhiệt giảm, là điều kiện tốt để khắc phục hạn hán trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Một số hình ảnh "mưa vàng" trút xuống Hà Tĩnh sau hạn hán kéo dài:

 Mưa giông xuất hiện ở huyện Hương Sơn vào sáng 2/7.

Mưa giông xuất hiện ở huyện Hương Sơn vào sáng 2/7.

Mưa phủ trắng cánh đồng khô hạn ở huyện Đức Thọ chiều tối 1/7.

Mưa ngập lối đi ở thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) khiến các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Người dân hồ hởi đón những cơn mưa sau những ngày nắng hạn.

Những con phố trở nên mát mẻ khi đón những cơn mưa về.

Theo số liệu báo cáo sơ bộ, trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 69 vụ cháy rừng. Chỉ trong 3 ngày (28 - 30/6), toàn tỉnh xảy ra 38 vụ cháy rừng, trong đó ngày 30/6 cháy rừng xảy ra trên 5 huyện (3 khu vực cháy nghiêm trọng ở huyện Nghi Xuân, huyện Cẩm Xuyên và huyện Hương Sơn). Riêng vụ cháy tại thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) là vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Tĩnh, thiêu rụi 66 ha rừng.

Theo thống kê tính đến chiều 30/6, gần 200 ha rừng ở Hà Tĩnh bị thiêu đốt, diện tích bị cháy chủ yếu là rừng thông lâu năm.

Lần đầu tiên tỉnh Hà Tĩnh đối diện với thảm họa cháy rừng lớn nhất, tỉnh phải huy động gần 15.000 người và hàng trăm phương tiện không quản ngày đêm để cứu rừng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dan-ha-tinh-vui-mung-don-nhung-con-mua-vang-sau-tham-hoa-chay-rung-d484445.html