Dẫn đường cho các ước mơ được bay cao

Những điều vĩ đại có thể xuất phát từ những ước mơ nhỏ, học bổng Colgate tự hào khi có thể tiếp nối sức mạnh và niềm tin để các em có thể vững bước chạm tay đến ước mơ.

Ước mơ đôi khi xuất phát từ những điều rất đỗi quen thuộc và thân quen hằng ngày, đôi khi còn là từ những ý tưởng ngô nghê, thậm chí điên rồ, bồng bột mà thuở ấu thơ chúng ta đã từng suy nghĩ đến. Có thể đâu đó chúng ta vẫn chưa thể đạt được khát vọng ấy, nhưng nếu không có chúng, ta sẽ không có những nền tảng đẹp để tiếp tục phấn đấu. Vậy hãy lắng nghe những ước mơ của các con trẻ đang ước muốn gì nhé!

Nguyễn Việt Hùng (phải) và em Nguyễn Việt Hòa vui tươi khi nói về ước mơ.

“Con ước mơ được trở thành nhà khảo cổ học trong tương lai”, đó là ước mơ lớn của cậu bé Nguyễn Việt Hùng (8 tuổi, sống tại thành phố Châu Đốc - An Giang).

Hùng kể lại với nét mặt hớn hở: “Mỗi ngày sau khi tan học về, con đều tìm các thông tin về các chứng tích khủng long thời kỳ cổ đại trên các trang mạng. Vào thời gian rảnh rỗi, con hay cùng cả nhà đi lên phía sau núi để đào các hóa thạch, biết đâu con sẽ tìm thấy được trứng khủng long còn sót lại, để có thể nghiên cứu”.

Trong khi Hùng say sưa với những câu chuyện về khủng long, thì cậu em trai 4 tuổi của Hùng, bé Nguyễn Việt Hòa lại có chút e thẹn khi nói về ước mơ của mình: “Con thích được ăn các món do mẹ nấu, sau này khi lớn lên con muốn là đầu bếp, để có thể tự tay nấu những món cho gia đình, và được thưởng thức các món ngon khác”.

Ngồi nghe 2 cậu con trai kể về ước mơ của mình, chị Kim Chi không giấu được niềm vui. Với chị, dù ước mơ của con là gì, chị sẽ luôn là người ủng hộ, khuyến khích và đồng hành cùng con thực hiện điều mà con mong muốn.

Khác với cậu bé Việt Hùng, cô bé Nguyễn Huỳnh Anh (7 tuổi, Bến Tre) lại ấp ủ ước mơ đẹp từ những điều nhỏ bé: “Từ nhà đi đến trạm xá để chữa bệnh rất xa, nhiều gia đình lại không có phương tiện để di chuyển. Chính vì vậy, con mong rằng sau này lớn lên, con có thể trở thành bác sĩ, được hoạt động tại ấp, để có thể cứu chữa bệnh cho mọi người trong xóm, mà không phải lo ngại về vấn đề đi xa”.

Hình ảnh hai chị em Nguyễn Huỳnh Anh (phải) và Nguyễn Huỳnh Minh Anh (trái) hạnh phúc khi nhận được học bổng từ Colgate.

Còn cô em gái của Huỳnh Anh, bé Nguyễn Huỳnh Minh Anh (5 tuổi, Bến Tre) thì lại có mơ ước mạnh mẽ và đầy cá tính khi hào hứng chia sẻ: “Con sẽ làm công an, để bắt cướp và bảo vệ cho mọi người”.

Ước mơ cũng có thể bắt nguồn từ đam mê, như câu chuyện của em Mai Hắc Phong (18 tuổi, Vị Thanh -Châu Đốc) khi chia sẻ sở thích về môn lịch sử và ngoại ngữ: “Em rất yêu thích môn lịch sử và đang là thành viên của đội tuyển sử của trường THPT Vị Thanh. Vì thế em luôn cố gắng học ngoại ngữ thật giỏi để trở thành một nhà biên phiên dịch thật giỏi, để có thể là cầu nối giới thiệu về văn hóa, lịch sử của đất nước mình với bạn bè khắp thế giới”.

Với học bổng Colgate, không có ước mơ nào là nhỏ bé, mỗi ước mơ chính là một câu chuyện hay, một thông điệp ý nghĩa cần được nuôi dưỡng và chắp cánh bay cao. Và cứ thế, trên hành trình của mình, chương trình Học bổng Colgate 2018 đã trở thành người bạn luôn lắng nghe, chia sẻ và là nguồn động viên tiếp sức cho những ước mơ đẹp đó cùng hướng tới một tương lai tươi sáng.

Chương trình “HỌC BỔNG COLGATE - NỤ CƯỜI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ 2018” được triển khai từ 1-5-2018 đến hết ngày 31-7-2018, dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.

Không yêu cầu mua sản phẩm, người tham gia chỉ cần nhắn tin về tổng đài 8069 theo cú pháp: Colgate_số CMND; mỗi tin nhắn hợp lệ người tham gia sẽ chỉ trả phí tối đa là 1.000VNĐ/tin.

Dự kiến sẽ có 13 đợt quay số xác định trúng thưởng, diễn ra mỗi tuần.

Chi tiết xem thêm tại: https://www.facebook.com/VnColgate/

Ngô Khanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/908237/dan-duong-cho-cac-uoc-mo-duoc-bay-cao