Dàn dựng bị bắt cóc để tống tiền cha mẹ ở Mỹ

Sau khi dùng hết ngân sách trong chuyến du lịch Nam Á, Chloe McLaughlin (27 tuổi, người Mỹ) đã làm giả một vụ bắt cóc chính mình để thuyết phục cha mẹ gửi thêm tiền.

Với kế hoạch này, nữ du khách người Mỹ đã viết thư cầu cứu cha mẹ, hối thúc họ gửi tiền càng sớm càng tốt.

Hành vi của McLaughlin bị phát hiện khi gia đình cô liên hệ với Đại sứ quán Mỹ tại địa phương và Cảnh sát Ấn Độ để nhờ giúp đỡ. Các đặc vụ nhanh chóng bắt tay điều tra, ít lâu sau họ tìm ra vị trí của cô từ địa chỉ IP, NZ Herald đưa tin.

Theo thông tin từ thư điện tử và cuộc gọi lần trước, cảnh sát phát hiện cô đang sống với đồng phạm - một người đàn ông 31 tuổi gặp trên mạng. Ngay lập tức, cả hai bị bắt vì tội giả mạo và tống tiền.

Người này tên là Okoroafor Chibuike Okoro, đến từ Nigeria và đã hẹn hò với McLaughlin từ tháng 5/2022.

Cụ thể, McLaughlin đến quốc gia này vào ngày 3/5, theo nguồn tin từ truyền thông Ấn Độ. Ngay sau đó, cô gửi tin nhắn cho gia đình, thông báo rằng mình đang ở trong một môi trường không an toàn, phải đối mặt với những lời đe dọa, bị lạm dụng thể chất lẫn tinh thần.

Để gia tăng tính xác thực cho câu chuyện, nữ du khách người Mỹ thường xuyên gửi lời kêu cứu và gọi video về cho cha mẹ nhằm đòi tiền một cách cưỡng ép, theo Indian Express.

 Cảnh sát Ấn Độ lần ra manh mối của McLaughlin từ địa chỉ IP của điện thoại. Ảnh: Independent.

Cảnh sát Ấn Độ lần ra manh mối của McLaughlin từ địa chỉ IP của điện thoại. Ảnh: Independent.

Lo cho con gái, gia đình cô từ Washington, D.C. đã nhanh chóng chuyển toàn bộ chi tiết này đến cơ quan không gian mạng và nhờ Đại sứ quán Mỹ tham gia.

Khi cảnh sát ập đến một căn hộ ở Noida (ngoại ô Delhi), đôi trẻ được phát hiện vẫn bình an vô sự, không có dấu hiệu bị tra tấn, lạm dụng như lời kể.

McLaughlin đã thú nhận âm mưu của mình sau khi Okoro bị bắt. “Lúc giải cứu McLaughlin, cô ta đã khai dàn dựng vụ việc để lấy tiền của cha mẹ”, Amrutha Guguloth, Phó ủy viên cảnh sát New Delhi, nói.

Cô gái 27 tuổi và bạn trai bắt đầu sống chung từ khi gặp nhau trên mạng xã hội. Đồng phạm của cô là một diễn viên và nghệ sĩ biểu diễn, người đã đến Ấn Độ lần đầu tiên vào năm 2017.

Cả hai gắn bó nhờ niềm đam mê dành cho âm nhạc. Tuy nhiên, Okoroafor và McLaughlin đều bị quá hạn visa, thậm chí hộ chiếu của người đàn ông này cũng đã hết hạn.

Đây không phải lần đầu tiên các vụ việc như vậy xảy ra ở đất nước đông dân thứ 2 thế giới.

Đầu năm nay, một chàng trai tên là Mehtab Hashimi (20 tuổi, sống tại Bihar) đã quyết định tự dàn cảnh một vụ bắt cóc để lấy tiền từ cha mẹ.

Trước đó, Hashimi đến Delhi để chuẩn bị cho khóa huấn luyện sắp tới. Tuy nhiên vì quá ham mê cờ bạc trực tuyến, anh dùng toàn bộ số tiền mình có để chơi và thua sạch.

Nợ nần chồng chất, Hashimi đành nghĩ ra kế hoạch này. Sau khi mất tích và không trả lời các cuộc gọi của cha trong 3 ngày, gia đình anh đã báo với chính quyền địa phương nhờ tìm giúp con trai.

Khi cảnh sát điều tra, họ phát hiện Hashimi đang sống tại một ngôi nhà ở Wazirabad. Chàng trai buộc phải khai nhận vụ dàn dựng của mình.

“Anh ta phải đối mặt với những khoản nợ lớn. Do không trả được, người này đã tống tiền cha mẹ mình. Hiện Hashimi đã bị bắt, chúng tôi cũng thông báo cho gia đình”, một sĩ quan cho biết.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-dung-bi-bat-coc-de-tong-tien-cha-me-o-my-post1337380.html