Dàn diễn viên 'Cô gái nhà người ta' nói gì sau 25 tập phim?

Kết thúc 25 tập phim 'Cô giáo nhà người ta' chưa khiến tất cả khán giả thỏa mãn, song với dàn diễn viên thì kết quả dù thế nào cũng là một hành trình đáng nhớ.

Tập 25 "Cô gái nhà người ta" đã lên sóng với cái kết viên mãn cho tất cả nhân vật. Tuyến nhân vật phản diện, ông Tài bị công an bắt; Quân bỏ trốn bị công an truy nã; Cường cũng bị điều tra lại những sai phạm trong việc đưa lao động xuất khẩu nước ngoài.

Ông Tài bị bắt sau những tội lỗi mà mình gây ra

Ông Tài bị bắt sau những tội lỗi mà mình gây ra

Chuyện tình cảm của các thanh niên làng, không quan trọng chuyện Cân và chị Mận sẽ thế nào nhưng việc Cân thay người bạn thân (Viễn đã mất) chăm sóc hai mẹ con cũng khiến khán giả hài lòng. Chưa kể đến chi tiết khiến khán giả mát ruột là anh em nhà Cân đã được ông Đẩu cho vay tiền không lấy lãi để đưa bố đi mổ.

Còn Đào quay lại mở quán cắt tóc gội đầu và có "Chủ tịch Hội đồng quản trị" là ông bố trưởng thôn. Trâm trở về nhà trong vòng tay của bố mẹ và anh trai. Điều khán giả mong chờ nhất trong tập cuối chính là chàng Khoa "gà" cũng đã "cưa đổ" cô giáo Uyên và có nụ hôn đầu tiên, dưới gốc đa đầu làng, trước khi chia tay Uyên lên thị trấn dạy học.

Ngay sau khi tập cuối kết thúc, trên fanpage của bộ phim, rất đông khán giả đã vào bình luận mãn nguyện với cái kết. Tuy nhiên cũng không ít khán giả nhận xét phim nhân văn nhưng kết hơi vội vàng và chưa thực sự thỏa mãn.

"Phim hay nhưng kết hơi dở! Giá như dài tập thêm chút nữa thì có phải được thêm cái đám cưới không! Điều đó sẽ làm giảm bớt không khí ngột ngạt, u ám của một bộ phim nhiều đám ma như vậy"; "Ông Tài bị bắt dễ dàng quá! 6-7 người chết và ung thư sắp chết trong 24 tập phim nhưng chỉ cần vài phút để bắt được người gây ra tội lỗi đó. Quá nhanh, quá đáng sợ!"; "Chưa thấy phim nào mà tên phim lại chả liên quan gì đến nội dung như phim này. Đáng lẽ tên phim phải là Chuyện làng Yên thì hợp lý hơn" … một số ý kiến khán giả.

Kết thúc mỗi bộ phim những khen - chê là điều tất nhiên nhưng điều đó cũng phần nào chứng tỏ sức hút của "Cô gái nhà người ta" suốt thời gian qua.

Phương Oanh và Đình Tú cùng dàn diễn viên trẻ "Cô gái nhà người ta" cùng nhau theo dõi tập cuối

Diễn viên Phương Oanh bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân sau 25 tập khép lại. Theo đó, "cô giáo Uyên" chia sẻ về vai diễn: "Thu Uyên của Phương Oanh không xinh đẹp, không sexy, không được hở, quần áo còn chả được mặc đúng size, cứ phải nới chỉ quần, buông thõng áo vì lý do: "Em chỉ cần mặc đồ vừa người là lại bị sexy ngay" đạo diễn nói. Thu Uyên đoan trang, nết na, con ông trưởng thôn sĩ diện, cô khô cứng, nguyên tắc, và chuẩn mực".

Tuy nhiên, theo Phương Oanh đây lại là vai diễn thử thách mới đối với cô, một lần nữa cô lại phải "gò mình" vào cho khớp với tạo hình của nhân vật.

"Không cần nói đến việc có xuất sắc hay không? Vì mỗi người một cảm nhận, một cách đánh giá khác nhau. Còn với Oanh, Oanh đã đau đáu và làm những gì tốt nhất, phù hợp nhất cho Thu Uyên của mình. Số lượng 25 tập không dài, cũng không phải quá ngắn, vừa đủ để cho Oanh khoác lên mình một danh xưng mới: Cô giáo Uyên hay còn gọi là Uyên mọt mồm. Đã xa dần rồi cái tên "Quỳnh búp bê" yêu thương ngày đó. Đối với Oanh đó là thành quả lớn nhất, vậy là mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn VFC vì đã luôn là cái nôi cho Oanh nuôi dưỡng và thể hiện đam mê, cũng như khả năng của mình bao năm qua. Cảm ơn những khán giả đã luôn yêu quý, ủng hộ Oanh trên mọi nẻo đường, mọi người luôn là nguồn động viên, tiếp sức lớn nhất cho Oanh. Phải cảm ơn cả những người chưa yêu quý, thậm chí mặc định "auto ghét" vì nhờ đó mà Oanh có thêm động lực để phát triển hơn" - Phương Oanh chia sẻ.

Đáp lại những cảm xúc của "cô giáo Uyên" Phương Oanh, "bạn trai" Đình Tú cũng chia sẻ cảm xúc: "Mãn nguyện quá!" trên trang cá nhân.

Nam diễn viên phản diện "Cường công tử" của Trọng Lân bày tỏ lời tạm biệt "Cô gái nhà người ta".

Trọng Lân chia sẻ hình ảnh chụp cùng "bố Tài" và hài hước viết: "Hôm nay bố con mình xin phép được tạm dừng cuộc chơi tại đây, để bảo toàn số điểm! Trong khoảng thời gian vừa qua đối với tôi, tất cả những cảm xúc của khán giả dành cho nhân vật của mình và bộ phim đều là những món quà vô giá mà tôi may mắn nhận được. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đến cho bộ phim".

Hình ảnh "hai bố con" được Trọng Lân chia sẻ trên trang cá nhân

Một số hình ảnh hậu trường phim

Ông Tài đại gia làng (NSND Tiến Đạt) và ông Bá trưởng thôn (NS Tiến Quang)

Diễn viên Việt Hoa (vai Đào) chia sẻ: "Hết phim rồi ạ! Cháu/em Đào xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị. Yêu mọi người"

Theo An Khánh/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/dan-dien-vien-co-gai-nha-nguoi-ta-noi-gi-sau-25-tap-phim/20200329035556826