Dân công sở chật cứng phủ Tây Hồ ngày đầu đi làm

Trưa 21/2, hàng nghìn người trong đó chủ yếu là nhân viên văn phòng, doanh nghiệp tư nhân đổ xô đến phủ Tây Hồ cầu lộc nhân ngày đầu đi làm năm mới.

Chen chân đặt lễ Phủ Tây Hồ ngày đầu trở lại công sở Trưa 21/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), hàng nghìn người vào phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu bình an và phúc lộc nhân dịp năm mới.

Phủ Tây Hồ (Hà Nội) chật ních người từ trong đền ra đến ngoài sân ngay sáng mùng 6 tháng Giêng.

Phủ Tây Hồ (Hà Nội) chật ních người từ trong đền ra đến ngoài sân ngay sáng mùng 6 tháng Giêng.

Lối vào phủ đông nghẹt, đặc biệt là khoảng thời gian từ 10h30 đến 13h.

Theo người dân, trong 5 ngày đầu năm mới, nơi đây luôn tấp nập nhưng ngày mùng 1 Tết và hôm nay là đông nhất.

Phía trước sân đền, người người tìm cách tiến sâu vào trong để đặt đồ lễ lên ban thờ.

Bãi đỗ ôtô phía trước khuôn viên phủ. Nhiều thời điểm, tài xế nhích từng chút mới vào được đến khu vực gửi xe.

Hàng nghìn người đến đây buổi trưa 21/2, chủ yếu là nhân viên làm việc tại các cơ quan, công sở trên địa bàn Hà Nội.

Thái Phương Nga (đeo kính), một nữ nhân viên làm việc ở gần khu vực này tranh thủ đi lễ cùng đồng nghiệp trong cơ quan.

Nhóm anh Nguyễn Văn Khuê, làm việc tại chi nhánh một ngân hàng ở thủ đô đi lễ cầu lộc, cầu may mắn và bình an cho năm mới.

Anh Lê Minh Hoàng và chị Phạm Thị Hồng Hạnh dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên công ty kinh doanh ôtô ở Mỹ Đình nhân ngày đầu vắng khách đi lễ.

Theo quan niệm, đi lễ đầu xuân sẽ có may mắn, phát tài phát lộc cả năm, tránh được nhiều rủi ro, tai ương. Phủ Tây Hồ là một trong những nơi linh thiêng, thu hút rất đông du khách, kể cả người ngoại tỉnh.

Tuy nhiên để làm lễ trọn vẹn không hề dễ dàng. Người nọ không thể chờ người kia để đến lượt, họ đành vươn người lên đặt tiền lẻ, đồ lễ lên khu vực thờ cúng.

Có người đi lễ thành tâm chỉ với nén hương, cũng có người cầu kỳ sắp đủ mâm lễ đủ tiền vàng, bánh trái, nước ngọt...

Tuy nhiên các vị trí đặt mâm lễ thường bị kín, họ phải chờ đợi đến lượt hoặc đi loanh quanh tìm kiếm chỗ trống.

Nhiều người chuẩn bị cả trăm nghìn tiền lẻ đi rải khắp các ban thờ tại phủ.

Dưới chân một trong những bức tượng ngập tiền lẻ.

Vài phút lại có người đi thu tiền cất đi.

Hàng bán xổ số khá đắt khách. Tại đây có cả xổ số Vietlott in sẵn bán.

Một phụ nữ mua xổ số bóc biết kết quả ngay để xem vận may trong năm mới.

Mâm để đồ thờ cúng ngập bánh trái, oản, vàng, sớ của các nhóm người đi lễ.

Dân công sở tranh thủ cầu lộc ngày đầu đi làm Trưa 21/1, tận dụng giờ nghỉ ngày đầu đi làm vui vẻ, hàng nghìn người trong đó chủ yếu là dân công sở đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) lễ cầu lộc, cầu may nhân dịp năm mới Mậu Tuất.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dan-cong-so-chat-cung-phu-tay-ho-ngay-dau-di-lam-post820728.html