Đàn cá tra tự nhiên hàng ngàn con đến 'ở đậu' trên sông trước nhà dân

Đàn cá tra tự nhiên hàng ngàn con, mỗi con nặng khoảng nửa ký kéo về ăn nhờ ở đậu trên khúc sông Thần Nông trước cửa nhà anh Đặng.

Sợ người lạ dùng xung điện bắt cá, Chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an hỗ trợ bảo vệ đàn cá tự nhiên trên khúc kênh Thần Nông thuộc ấp Phú Quới, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, An Giang.

 Ông Đặng cho cá ăn. Ảnh: Hương Huệ.

Ông Đặng cho cá ăn. Ảnh: Hương Huệ.

Trong những ngày qua, một số người dân hiếu kỳ tấp nập tới nhà của vợ chồng ông Trần Văn Đặng và bà Nguyễn Thị Mai ở ấp Phú Quới, xã Phú Thành để tận mắt chứng kiến đàn cá tra tự nhiên hàng ngàn con đến sống trước khúc kênh nhà của ông bà.

Ông Trần Văn Đặng cho biết, trong đàn cá tra này có 4 con cá tra đen kéo đến đầu tiên cách đây 4 tháng và sống cho đến bây giờ. “Người dân nói vui đây là cá Bà Cậu”.

Bà Nguyễn Thị Mai tiếp lời, mọi người nói đàn cá này là do người dân phóng sinh ngoài sông Hậu rồi từ từ kéo về đây sống. “Lúc đầu gia đình nấu cơm, mỗi ngày khoảng 6 kg gạo, lấy cơm trộn kèm rau muống cho cá ăn. Hiện nay, cho cá ăn bằng thức ăn công nghiệp khoảng 7 bao/ngày từ sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân đến xem đàn cá và bà con ở trong xóm”, bà Mai chia sẻ.

Kênh Thần Nông nằm giữa sông Tiền và sông Hậu rộng khoảng 30m, điểm xuất phát từ xã Phú Hưng nối qua các xã Phú Xuân, Phú Thành, Phú Long (huyện Phú Tân) đến xã Phú Vĩnh (Tân Châu). Kênh được đào vào năm 1882, với mục đích thoát nước vào mùa mưa và cung cấp nước vào mùa khô cho cả khu vực huyện Phú Tân.

HƯƠNG HUỆ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dan-ca-tra-tu-nhien-hang-ngan-con-den-o-dau-tren-song-truoc-nha-dan-d271861.html