Dân buôn bán cành đào 20.000 đồng chiều 30 Tết

Ngày cuối cùng của năm, các tiểu thương bán đào, quất tại chợ hoa Hàng Lược cố gắng bán nốt những cành, cây cuối cùng. Họ nói chấp nhận bán hạ giá, cắt lỗ trước khi sang năm mới.

 Chiều 11/2 (tức 30 Tết Âm lịch), ngày cuối cùng của năm Canh Tý 2020, chợ hoa Tết truyền thống ở phố Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhộn nhịp người mua, kẻ bán.

Chiều 11/2 (tức 30 Tết Âm lịch), ngày cuối cùng của năm Canh Tý 2020, chợ hoa Tết truyền thống ở phố Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhộn nhịp người mua, kẻ bán.

Các cành đào được nhiều tiểu thương đem từ nhiều vườn ở Hà Nội như Nhật Tân, Quảng Bá, Phú Thượng... về chợ để bán. Trong ảnh, một cành đào được người dân đánh giá có dáng rất đẹp, uốn cong dễ trưng bày được bán với giá một triệu đồng vào chiều 30 Tết. Trước đó, người bán cho biết cành đào dáng như vậy sẽ được rao bán 1,8-2 triệu đồng.

Bên cạnh các cành đào lớn, các cành, nhánh đào nhỏ cũng được bán. "Các cành đào này người dân mua về sẽ cắm, thắp hương trên bàn thờ. Mỗi cành này tôi bán từ 50.000 đồng, giá này đã giảm một nửa so với trước đó", chị Thương, chủ vườn đào ở Nhật Tân, nói và cho biết năm nay gia đình chị bán khá ổn, các cành đào lớn đều đã bán hết và chỉ còn lại vài nhánh nhỏ này.

Trong khi đó, anh Vĩ (chủ một vườn đào ở Nhật Tân) lại than thở về giá đào. "Năm nay bán chán, giá thấp, đào lại nở sớm thành ra lại càng ế. Tôi còn khoảng 200 cành như này chưa bán được", anh Vĩ nói và cho hay một cành như trong ảnh anh đang rao 100.000 đồng nhưng đến cuối ngày mà chưa bán được thì anh sẵn sàng bán với giá 20.000-30.000 đồng.

Tại khu vực bầy bán quất, bà Lan đang chằng buộc cây với chậu để giao cho khách. Một chậu cây quất cao khoảng 2 m được bà bán giá 1,5 triệu đồng. "Năm nay tôi thấy kinh doanh ổn, giá thì tương đương hoặc thấp hơn năm ngoái một chút", bà Lan nói.

Một số người đi xe tới chợ mua hoa nhưng không đội mũ bảo hiểm.

"Tuần trước tôi mua đào rồi nhưng hôm qua nở hết hoa, hết nụ nên nay lại phải đi mua cành mới. Năm nay tôi đánh giá hoa rất đẹp. Nhưng đi mua hoa cần có kinh nghiệm nếu không sẽ bị hớ", ông Thắng (ở quận Hoàn Kiếm) nói. Ông mua được cành đào với giá 300.000 đồng dù trước đó tiểu thương rao 600.000.

Anh Thế Anh (ở quận Ba Đình) chọn cho nhà một chậu mai đỏ với giá 250.000 đồng. "Nhà tôi có quất, có đào rồi. Tôi muốn một cành mai đỏ nhỏ để đặt ở bàn nước".

Các chậu mai đỏ tại chợ khá kén khách. Theo anh Hải, mai đỏ có ý nghĩa mang lại may mắn tài lộc cho người mua. Ngoài ra, loại cây này tượng trưng cho ước vọng bình yên, đẩy lùi mọi điều bất lành.

Chị Phương (chủ vườn ở Phú Thượng) cho 2 con nhỏ ra chợ bán nốt những cành đào cuối cùng của vườn.

Sau khi mua đào, nhiều người hướng ra khu vực ngay bên trên để sắm những đồ trang trí.

Một người đàn ông livestream trực tiếp không khí mua bán hoa ở chợ.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dan-buon-ban-canh-dao-20000-dong-chieu-30-tet-post1183178.html