Dân bì bõm lội nước, sụp miệng ống cống sau cơn mưa chiều

Người dân khi di chuyển qua khu vực vòng xoay chợ Thủ Đức đã quá quen thuộc với cảnh bì bõm trong nước mỗi khi mưa xuống. Nhiều năm qua, tình trạng vẫn chưa được khắc phục.

Chiều nay (7-9), sau cơn mưa kéo dài từ 16 giờ 30 phút đến hơn 17 giờ, người dân di chuyển qua khu vực đường Kha Vạn Cân (đoạn gần vòng xoay chợ Thủ Đức) lại phải bì bõm lội nước về nhà. Nhiều xe đã bị chết máy, người dân phải dắt bộ, tắt máy đứng đợi hết mưa rồi đi tiếp.

Đáng nói, nhiều miệng cống sâu hoắm xung quanh đó cũng trở thành điểm “tử thần” khi lượng mưa đổ xuống quá lớn khiến người dân không nhìn thấy rõ, kết cục là bánh xe nằm trọn trong miệng cống.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Người dân gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này.

Một người dân nổ máy chạy tiếp nhưng vẫn chưa được...

Khu vực này cứ mưa xuống là lại ngập nước, lực nước mạnh gây khó khăn cho người đi đường.

Một người dân bị ngã xe do lực nước quá mạnh.

Nước chảy xiết...

Một người dân không may rơi vào miệng cống. Nước mưa đổ xuống với lượng lớn che mất tầm nhìn của người đi đường, không thể thấy rõ miệng cống.

Nhiều người dân đã phải dắt bộ để đi qua đoạn đường này.

Một miệng cống sâu hoắm được xem là điểm "tử thần" nếu người đi đường không chú ý quan sát. Hố rất sâu, lực nước mạnh rất dễ ngã ra đường.

Khu vực đường Kha Vạn Cân, hướng về chợ Thủ Đức thấp hơn so với một số tuyến đường xung quanh nên mỗi khi mưa xuống, nước đổ về gây tình trạng ngập.

Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được khắc phục.

Mỗi khi mưa lớn, giao thông qua khu vực vòng xoay chợ Thủ Đức rơi vào tình trạng rối rắm, hỗn loạn.

Tin&ảnh: THANH TUYỀN

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/dan-bi-bom-loi-nuoc-sup-mieng-ong-cong-sau-con-mua-chieu-791413.html