Dẫn bạn gái lên cầu Long Biên ăn ngô, chàng trai bị 'chém' méo mặt

Câu chuyện chàng trai dẫn bạn gái lên cầu Long Biên ngồi chiếu ăn ngô rồi bị chủ quán 'chém' giá cắt cổ tối 15/12 đang thu hút sự chú ý lớn của dư dân mạng.

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng nối quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên của Hà Nội, do Pháp xây dựng, đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Cầu được kiến trúc sư thiết kế tháp Eiffel thiết kế, xây từ năm 1899 đến năm 1902. Cầu Long Biên là một trong những chứng nhân quan trọng của lịch sử và là biểu tượng văn hóa đặc sắc của mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến.

Nét độc đáo nhất của cây cầu là đường bộ hai bên, đường sắt ở giữa. Tuy nhiên, bên cạnh nét văn hóa, giá trị độc đáo, ngày nay, cầu Long Biên còn có thêm một “đặc sản” không mấy người mặn mà – các quán nước chiếm địa bàn, thi nhau chặt chém.

Cầu Long Biên với món "đặc sản" mới - chặt chém.

Cầu Long Biên với món "đặc sản" mới - chặt chém.

Cụ thể, từ lúc 8-12 giờ đêm, hai bên vỉa hè cầu đều ngập kín chiếu nghỉ của các quán nước. Mỗi chủ quán đều được phân chia khu vực trải chiếu riêng. Không hiểu họ đã thỏa thuận với nhau bằng cách nào mà không ai xâm phạm địa bàn của ai, cũng chẳng có ai dám đuổi họ đi. Bất cứ ai đỗ xe gần nơi được trải chiếu đều được chủ quán mời chào uống nước, còn nếu không ngồi xuống chiếu, người dân bị đuổi đi chỗ khác.

Điều đáng nói, đồ uống ở đây có giá đắt hơn nhiều nơi khác gấp mấy lần. Trung bình 50.000 đồng cho 1 cốc nước, 30.000 đồng cho 1 đĩa hướng dương và cá biệt có những quán “hét giá” 250.000 đồng. Nếu đôi co, cãi cọ với chủ quán, khách hàng sẽ ngay lập tức bị đe nẹt, "dằn mặt" kiểu “dân anh chị”.

Mới đây, câu chuyện đặc sản “chặt chém” của cầu Long Biên lại nóng lên với bài chia sẻ của một người dùng mạng xã hội.

Câu chuyện bị chặt chém của anh chàng được đăng tải trên mạng.

Theo câu chuyện được chính chủ nhân chia sẻ trong một nhóm kín có lượng thành viên đông, độ tương tác lớn cho biết, tối 15/12, anh chàng người yêu lên cầu Long Biên chơi và được nhiệt tình chào mời vào quán ăn ngô nướng. Vì thấy chỗ ngồi giữa cầu có view đẹp, chàng trai không ngần ngại đồng ý. Cặp đôi gọi hai bắp ngô, hai cốc trà atiso và một đĩa hoa quả dầm.

Sau khi nhận được trà và ngô nướng, cặp đôi đợi hơn 40 phút vẫn không thấy hoa quả mình gọi đem ra nhưng vì trời lạnh nên cả hai quyết định ra về. Đến lúc cả hai đứng dậy, theo lời chàng trai, khi ấy chủ quán mới bê đĩa quả ra và thuyết phục cả hai ở lại.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như khoản thanh toán của chủ quán khiến anh chàng "té ngửa" vì số tiền bất thường. Hai bắp ngô giá 60 nghìn, hai trà atiso hết 60 nghìn, đĩa hoa quả giá 150 nghìn, tiền chiếu ngồi là 30 nghìn. Tổng tiền phải trả là 300 nghìn.

Không tin vào tai mình, chàng trai tưởng bị tính nhầm nên hỏi lại. Thế nhưng phía đối diện, chủ quán lại dùng giọng “anh chị” đe dọa chàng trai. Để êm chuyện, chàng trai cay đắng rút ví trả 300.000 đồng để rút lui.

Kết thúc câu chuyện “bị chém đẹp” trên cầu Long Biên, chàng trai để lại lời khuyên cho mọi người: "Đừng ăn ngô trên cầu Long Biên (mua lên mà ăn), có chiếu rải sẵn cũng đừng ngồi, ngồi xong người ta ra xin tiền đó".

Anh chàng ngậm ngùi khuyên mọi người đừng nên dại dột như mình.

Ngay khi bài viết được chia sẻ đã nhận được sự đồng cảm lớn của người dùng mạng, đặc biệt là những người đã từng được nếm trải “dịch vụ uống nước, ngồi chiếu” trên Cầu Long Biên.

"Chuyện này xảy ra hàng ‘thế kỷ’ rồi em ơi. Mặc cả hẳn hoi rồi mới ngồi chứ", thành viên Dương Duy viết.

Một bạn khác góp lời: "Bạn không thấy người ta kêu chuyện này ầm ầm à. Dại quá. Lần sau hỏi kĩ trước khi ăn nhé!”.

Hay có bạn thì thở phào nhẹ nhõm vì… mình bị “chặt chém” nhẹ hơn: “Tớ cũng từng lên cầu Long Biên và bị chủ quán cho sập bẫy. May mắn là chỉ mất 100.000 cho 2 cốc nước và bát hoa quả dầm. Hãi hùng thật.”

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/mang-xa-hoi/dan-ban-gai-len-cau-long-bien-an-ngo-chang-trai-bi-chem-meo-mat