Đàn bà sống bằng tiền của mình: Cực thân một chút mà an lòng

Tiêu tiền do đàn ông kiếm ra chẳng bao giờ là sung sướng cả nên đàn bà đừng có tin cái việc bạn hi sinh, ở nhà vất vả vì người đàn ông rồi họ sẽ chẳng phụ bạn. Cũng đừng tin, khi bạn sống tử tế thì cuộc đời sẽ không bạc đãi bạn. Hết lòng với người khác, lại chính là cách tàn sát bản thân mình.

Nếu nói yêu là bản năng thì kiếm tiền là một loại trách nhiệm đàn bà ạ.

Nếu bạn không yêu, không thương là bạn đang làm những chuyện có lỗi với trái tim của mình. Nó cũng giống với cái việc bạn không kiếm tiền, không nỗ lực trong sự nghiệp thì bạn đang có lỗi với lí trí và cuộc đời của mình.

Vậy nên, chẳng cần biết bạn đang có đang loay hoay với tình yêu hau không, thì đêm hôm trước bạn gục mặt khóc òa cả đêm vì một gã đàn ông nào đó thì sáng hôm sau trách nhiệm của bạn vẫn là phải kiếm tiền và có sự nghiệp.

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình cứ đi làm tạm bợ một thời gian rồi tìm người đàn ông giàu có lo cho mình. Bạn nghĩ anh ta sẽ lo cho bạn được bao nhiêu? Bạn định sống theo kiểu làm búp bê của anh ta, được anh ta nuông chiều đến mức sau này khi anh ta bỏ rơi bạn thì cách sinh tồn, cách kiếm tiền bạn cũng chẳng còn biết nữa. Tới lúc đó thì đời bạn coi như chấm hết thật sự.

Nếu nói yêu là bản năng thì kiếm tiền là một loại trách nhiệm đàn bà ạ. Nếu bạn không yêu, không thương là bạn đang làm những chuyện có lỗi với trái tim của mình (ảnh minh họa)

Nói nhiều thì cũng không bao giờ là thừa, phụ nữ dừng bao giờ biến cuộc đời mình thành cây tầm gửi sống dựa vào đàn ông, bất trắc và mông lung lắm.

Trên đời này chẳng có ai chịu chống lưng cho mình đâu đàn bà ạ, cũng chẳng ai tự nguyện bao bọc cho bạn cả đời, ngoài chính bản thân bạn phải tự làm điều đó.

Là đàn bà, có bao tiền nhất định cũng đừng nghĩ đó là thừa cả, có mê tiền thì cũng là đồng tiền do bạn nỗ lực kiếm được. Ai chê cười bạn mê tiền, tham tiền thì bạn cứ cười ngược lại những kẻ đó, xem họ rời xa đàn ông một chút cũng không có nổi bát cơm ăn. Vậy mới là nhục với đàn bà!

Đừng có tin cái việc bạn hi sinh, ở nhà vất vả vì người đàn ông rồi họ sẽ chẳng phụ bạn. Cũng đừng tin, khi bạn sống tử tế thì cuộc đời sẽ không bạc đãi bạn. Tất cả chỉ là lừa đảo, bạn sống quá chân thành, chính là dại. Sống quá thành thật, lại là ngu. Hết lòng với người khác, lại chính là cách tàn sát bản thân mình.

Tiêu tiền do đàn ông kiếm ra chẳng bao giờ là sung sướng cả, nhất là đàn ông lúc nào cậy thế mình kiếm tiền rồi hành hạ thể xác và tâm hồn của người đàn bà (ảnh minh họa)

Đàn ông trên đời này không phải ai cũng xấu, nhưng đàn ông tốt lại thực sự khó tìm. Chân thành quá ít, mà giả dối lại quá nhiều. Bởi vậy nên, sướng hay khổ là do bạn tự quyết.

Trông chờ gì vào cái việc đàn ông cho tiền hay là bạn ngửa tay xin tiền họ. Muốn gì thì muốn, đàn bà cứ phải ra ngoài kiếm tiền. Bạn có học vấn, có trình độ, có đủ tay đủ chân thì tại sao ngồi nhà chờ người đàn ông mang tiền về.

Tiêu tiền do đàn ông kiếm ra chẳng bao giờ là sung sướng cả, nhất là đàn ông lúc nào cậy thế mình kiếm tiền rồi hành hạ thể xác và tâm hồn của người đàn bà. Tin tôi đi đàn bà ạ, 10 người đàn bà thì cả 10 người đều ân hận khi ở nhà chờ đàn ông mang tiền về cho mình.

Kiếm tiền chẳng ai là không đổ mồ hôi sôi nước mắt cả, nhưng đổi lại tuy cực khổ kiếm tiền nhưng bạn sẽ thanh thản và an nhản. Chẳng phải cuộc sống này quan trọng nhất là sống bình yên sao? Vậy thì hà cớ gì mà bạn phải ngại vất vả kiếm tiền đúng không? Ngôn tình chỉ lên dành cho cổ tích và trên trang giấy hay đứng sau cánh cửa thôi. Không muốn khổ đàn bà phải tự kiếm ra tiền.

Truy Nguyệt

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/gia-dinh/dan-ba-song-bang-tien-cua-minh-cuc-than-mot-chut-ma-an-long-20190928205814562.htm