Đàn bà ly hôn: Hãy là loài cây chờ thay lá, đợi hoa nở...

Đàn bà ly hôn như loài cây từng sum suê bỗng chốc úa tàn. Nhưng là úa tàn để chờ thay lá, đợi hoa sẽ ló dạng một lần nữa trong đời…

Em lấy chồng năm 25 tuổi, bên chồng suốt 10 mấy năm dài. Từ ngày chồng cầu hôn em với chiếc nhẫn mỗi 5 phân vàng, đến khi chồng mua tặng cô nhân tình trang sức kim cương xoàng xĩnh. Em thẩn thờ suốt mấy tháng dài, đau quá chẳng nói được lời nào. Rồi em ly hôn, vì không chịu nổi nữa, vì hết cách để chồng trở lại.

Đàn bà có chồng ngoại tình mà phải ly hôn như em, đời này đâu ít. 10 mấy năm nghĩa tình vợ chồng không bằng 10 mấy phút mới mẻ với người dưng. Chỉ là, đàn bà ly hôn như loài cây từng sum xuê bỗng chốc úa tàn. Nhưng là úa tàn để chờ thay lá, đợi hoa sẽ ló dạng một lần nữa trong đời. Đời em từ nay mỗi ngày chỉ cần nhớ duy nhất 2 việc…

Là úa tàn để chờ thay lá, đợi hoa sẽ ló dạng một lần nữa trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Sống tốt

Em ơi, sống tốt với đàn bà ly hôn chính là tốt với chính cuộc đời của mình. Mà đời mình từ khi đặt bút ký đơn ly hôn chỉ còn lại bản thân, con và gia đình. Cuộc sống của mình, của con, của người thân bây giờ mới là quý giá nhất. Hãy em yêu thương mình hơn, lo cho sức khỏe, vóc dáng, nhan sắc của mình. Hãy cho con một chỗ dựa vững vàng, hãy để con lớn lên hạnh phúc và khỏe mạnh. Hãy quay về bên cha mẹ, cho họ niềm tin rằng em vẫn có thể đi tiếp, em vẫn còn muốn sống hạnh phúc.

Sống tốt với chính mình còn là đừng tự bới móc những vết thương đã khô máu. Đừng nhìn về quá khứ, đừng tìm lại một người chồng đã ra đi. Hãy theo đuổi những đam mê em từng bỏ lỡ, hãy làm điều em thích, hãy sống là chính em khi chưa từng đau lòng. Hãy làm điều em chưa từng làm. Hãy đến nơi thật xinh đẹp mà em muốn. Hãy kiếm tiền, nuông chiều chính mình, cho con thật nhiều. Hãy sống một cuộc đời mà ngày trước khi chưa ly hôn em vẫn hay nghĩ tới.

Hãy kiếm tiền, nuông chiều chính mình, cho con thật nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, hạnh phúc sau ly hôn với đàn bà không bao giờ là điều xa xỉ, nếu em thấy mình xứng đáng. Hạnh phúc khi một mình xinh đẹp cùng con. Hạnh phúc khi độc lập và làm chủ cuộc đời mình. Hạnh phúc khi không thẹn với lòng, không sai với ai. Hạnh phúc là từ tâm mà ra, cần ai nữa đâu em.

Con người ta, chết dễ lắm, sống mới khó, sống tốt lại càng khó. Nếu đã sống, thì phải sống cho đàng hoàng, cho thật đáng giá.

Kiên nhẫn

Thượng đế trên cao vốn rất công bằng. Em đừng so đo những giọt nước mắt của mình hôm nay với hạnh phúc của bao người. Vì ai cũng từng khóc để đợi ngày có thể cười, thế thì em phải kiên nhẫn. Hoa đủ nắng sẽ ngát hương, trời sau mưa sẽ có cầu vồng. Mọi điều tốt đẹp trên đời này đều tồn tại, chỉ là thượng đế đều chọn một thời khắc thật đẹp để chúng đến.

Hoa đủ nắng sẽ ngát hương, trời sau mưa sẽ có cầu vồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hôm nay em thấy mình bất hạnh, thì hãy hiểu hạnh phúc vẫn còn muốn em đợi. Đợi em hồi phục để đón nhận, đợi em đủ xứng đáng cho những điều lớn lao hơn. Đợi người nào đó vẫn đang tắt đường cho kịp đến đón em. Đừng vội vàng buông xuôi, đừng hấp tấp chọn tạm bợ thế thay. Khi em có thể khiến cuộc sống của mình xinh đẹp và giá trị hơn, những điều xứng đáng cũng sẽ tìm đến em. Đàn bà biến tổn thương thành sức mạnh chính là đàn bà đẹp đẽ và đáng hạnh phúc nhất.

An bài trên đời này với đàn bà ly hôn chính là hãy cứ sống tốt và kiên nhẫn. Sống tốt cho mình, cho con, cho người yêu thương mình và đợi chờ những điều xứng đáng đến…

Ngọc Thi

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/dan-ba-ly-hon-hay-la-loai-cay-cho-thay-la-doi-hoa-no-c17a295538.html