Đàn bà khôn không đặt mình ngang hàng với tình cũ của đàn ông

Cái gì đã cũ là cũ, không đáng làm phiền đến hiện tại và tương lai. Quan trọng là thái độ của người đàn ông chứ tình cũ thì để tâm làm gì.

Hôm trước Hương đọc được tin nhắn cũ của bạn trai với người yêu năm xưa, cô cũng nhìn thấy những bức ảnh thời còn mặn nồng của họ. Thế là cơn ghen bùng lên dữ dội, Hương trách móc, giận dỗi, không chịu nghe đối phương nói. Trong đầu cô lúc ấy chỉ cảm thấy sự căm phẫn tột cùng. Tại sao anh ta lại có thể hạnh phúc bên người khác như thế chứ? Hóa ra khi chưa có mình anh ta cũng vui gớm, nếu họ không trục trặc thì chắc chẳng có chỗ cho mình đâu... Hàng ngàn câu chất vấn, tự làm đau bản thân cứ được Hương đặt ra.

Cũng đúng thôi, không chỉ Hương mà cô gái nào khi yêu cũng đều tò mò về quá khứ của đối phương như thế. Họ thắc mắc không biết cô gái năm xưa như thế nào? Có xinh bằng mình, có được anh ấy yêu bằng mình, có tơ tưởng gì người yêu mình nữa không? Thế nên khi có cơ hội, phụ nữ thường lén tìm hiểu về tình cũ của đàn ông. Nhưng tò mò xong thì hành xử thế nào mới là vấn đề.

Ảnh minh họa

Dĩ nhiên khó tránh khỏi cảm giác khó chịu khi nhìn người đàn ông của mình từng thân mật với người khác. Thế nhưng, quan trọng là giận ở mức nào. Phụ nữ dại thì sẽ ôm một bụng tức. Với họ, dù tình cũ kia có không làm gì cả thì cũng thấy "ngứa mắt" rồi. Nhưng không thể trút giận lên cô ấy nên họ đành quay sang "xử" tên còn lại. Thế là mọi uất ức lại được đổ dồn lên người đàn ông.

Ngược lại, đàn bà khôn khi biết được người yêu cũ của bạn trai thế nào sẽ phản ứng khác. Nếu đối phương giàu có, xinh đẹp và giỏi giang hơn mình, họ sẽ xem đó là mục tiêu để phấn đấu. Nhất định bản thân phải hơn hoặc chí ít cũng ngang bằng cô ta. Họ rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại. Người cũ cũng đã cũ rồi, mãi mãi không thể sánh được với người đang hiện hữu là mình được.

Phụ nữ ơi, nếu chẳng may có phát hiện ra tình cũ của đàn ông thì cũng đừng làm quá lên. Ai cũng từng có quá khứ, cũng từng có một hành trình mà không có đối phương hiện tại ở bên. Bản thân chị em cũng có quá khứ mà, đúng không? Với nhiều người, quá khứ, đặc biệt là quá khứ với tình cũ là giới hạn của họ. Không phải vì còn vương vấn gì đâu, đôi khi là bởi những gì xảy ra quá đau khổ, không muốn nghĩ tới, hoặc hiện tại đang hạnh phúc bên bạn nên họ không muốn nhắc lại chuyện không vui. Phụ nữ mà cứ cố chấp chạm vào quá khứ của đàn ông là dại lắm, chỉ có mình thiệt thân mà thôi.

Ảnh minh họa

Đến sau thì phải chấp nhận, đừng đau khổ rồi oán hận ai. Bởi quan trọng hiện tại người đàn ông của mình dừng chân bên cạnh ai, anh ta có còn giữ liên lạc hay tơ tưởng tình cũ hay không? Nếu còn vương vấn thì anh chàng đó chỉ đáng bỏ đi. Còn nếu không thì càng chẳng có lý do gì để chị em hao tâm tổn sức vì một người xưa xửa xừa xưa như thế.

Giờ đây hai người họ ai cũng có cuộc sống riêng, đều chẳng liên quan gì đến nhau. Đôi khi phụ nữ cũng phải cảm ơn quá khứ kia vì nhờ nó mà mình mới có cơ hội ở bên người mình yêu hiện tại. Hãy nói với anh ấy rằng, quá khứ dở dang nhưng hiện tại và tương lai em sẽ cố gắng bù đắp cho anh được trọn vẹn. Như thế thì đàn ông sẽ cảm động và cảm ơn bạn nhiều hơn là trách móc, tra khảo đấy.

Ảnh minh họa

Phụ nữ phải bản lĩnh lên, hãy biết rằng mình là hiện tại cũng có thể là tương lai của đối phương. Đừng sợ hãi trước một quá khứ đã qua, hãy tự tin vào tương lai sắp tới. Phụ nữ bản lĩnh hiểu rằng biết về người cũ là để bản thân khiến chuyện tình của mình có thể sâu đậm hơn thế, đáng nhớ hơn thế.

Người ta nói, phụ nữ ghen với quá khứ là vì không tự tin vào bản thân mình. Suy cho cùng điều đó cũng có phần đúng. Vì bạn nghĩ rằng mình không xinh đẹp bằng, tài giỏi bằng, thông minh bằng cô gái kia. Cũng một phần là không tin tưởng vào người đàn ông bên cạnh, sợ anh ấy có thể quay lại với tình cũ khi có cơ hội. Từ đó đâm ra nghi ngờ, đau khổ và tổn thương một mình. Nếu bạn là người đàn ông, liệu sẽ cảm thấy thế nào? Nếu cũng bị đối phương mang chuyện quá khứ ra chì chiết, nghi ngờ có dễ chịu nổi không? Ai cũng từng có quá khứ, người phụ nữ biết vị tha, bỏ qua những điều không đáng để tâm sẽ khiến đàn ông trân trọng mình hơn và bản thân cũng nhẹ nhõm hơn.

Ảnh minh họa

Một điều quan trọng nữa mà chị em đừng quên chính là người đàn ông bên cạnh. Cho dù tình cũ kia có tuyệt vời, hoàn hảo như thế nào đi nữa mà anh ấy vẫn dứt khoát, không để tâm thì vẫn chẳng có gì xảy ra.

Tôi nhớ Huyền Trang Bất Hối từng nói: "Đàn bà sẽ không ghen tuông, nếu người đàn ông bên cạnh rõ ràng và rạch ròi với những người cũ, đàn bà sẽ an lòng, nếu người đàn ông của họ hiểu tôn trọng là vấn đề đi đầu trong một mối quan hệ". Vậy nên, hãy nhìn vào thái độ của người đàn ông ngay thời điểm đó để xem xét sự việc chứ đừng nhìn vào những gì anh ấy làm trước đây.

Đừng oán trách, dằn vặt đối phương vì chuyện cũ phụ nữ nhé. Thời gian đó hãy dành để yêu và vun vén cho hạnh phúc của mình. Nên nhớ, quá khứ kia không xứng đáng được làm phiền cuộc sống hiện tại và tương lai của hai người.

MP

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dan-ba-khon-khong-dat-minh-ngang-hang-voi-tinh-cu-cua-dan-ong-72223.html