Đàn anh 'cộm cán' Bình Dương trốn nã vẫn quyết gặp bằng được người tình

Cái tên Dũng 'ben' hot trên mặt báo khi gã giang hồ này dùng súng bắn chết một giám đốc doanh nghiệp ở Bình Dương vì liên quan đến nợ nần.

Tin nên đọc

Chuyện tình của những tay giang hồ khét tiếng: Trùm thuốc lắc hải Phòng sa lưới chỉ vì... quá yêu vợ trẻ

Giang Hồng Ngọc: “10 năm trước với tôi chỉ là nước mắt”

Sự thật và giai thoại về giang hồ chợ Cầu Muối: Đế chế suy tàn, giới du đãng giải thể

Sự thật và giai thoại về giang hồ chợ Cầu Muối: Liên minh ma quỷ khiến bà con tiểu thương ngao ngán

Trước khi trở thành dân anh chị, dũng “ben” từng là đại úy cảnh sát hình sự. Còn người tình của gã từng là một tiểu thư, một diễn viên xiếc tài năng.

Nhưng rồi, khi gặp nhau, dũng từ bỏ tất cả, bỏ vợ con, gia đình để theo người tình hơn mình hai tuổi mà không một chút đắn đo…

Dũng “ben” khi bị bắt.

Dũng “ben” khi bị bắt.

Trai tứ chiếng gặp gái giang hồ

Dũng “ben” tên đầy đủ là Dương Hoàng Dũng, SN 1962, quê gốc ở Hà Nội nhưng sinh ra và lớn lên ở Bình Dương. Cái tên Dũng “ben” hot trên mặt báo khi gã giang hồ này dùng súng bắn chết một giám đốc doanh nghiệp ở Bình Dương vì liên quan đến nợ nần.

Dũng vốn là một trinh sát hình sự giỏi, có bố là cán bộ trong ngành. Nhưng rồi, gã bị đuổi khỏi ngành vì liên quan đến vụ lấy cắp súng. Dũng từng có vợ và hai đứa con nhưng khi “trượt dài” trong vòng xoáy của “thế giới ngầm”, dường như người đàn ông này đã quên mái ấm của mình.

Người tình của Dũng nhiều vô kể. Đêm nào ngủ gã cũng cần phải có người đẹp kế bên, nếu không thì sẽ ăn nhậu cho tới sáng. Còn Vũ Thị Thúy Dung, người đàn bà hơn Dũng hai tuổi, từng là một diễn viên xiếc có tiếng ở Hà Nội.

Dung từng đi du học rồi về nước lập gia đình. Tuy nhiên, cuộc đời của người đàn bà này đổi sang một ngã rẽ khác khi người chồng bất ngờ qua đời. Sự mất mát quá lớn này đã khiến cho Dung thay đổi ghê gớm. Dung có tài ăn nói, được mọi người đánh giá là như “rót mật vào tai”, cộng với vẻ ngoài cao ráo, biết ăn mặc.

Dũng và Dung gặp nhau trong một lần cùng đi dự tiệc. Bản thân Dung sau khi sa lầy ở một số vụ chạy án ngoài Hà Nội, nhằm trốn nợ, thị đã dạt vào Sài Gòn mua nhà ở quận 10 sinh sống. Lần đầu gặp mặt, chỉ cần vài lời nói, vài câu chuyện, hai người như thể đã quá hiểu về nhau.

Cũng từ đây, mối quan hệ giữa hai con người này không chỉ là những công việc làm ăn mà còn là tình yêu, cuộc sống. Thời gian Dũng “ben” ở nhà Dung còn nhiều hơn ở nhà mình. Vợ con Dũng cũng biết chuyện gã có nhân tình nhưng chẳng làm cách nào ngăn cản được.

Điều đáng nói là dù biết Dũng “ben” ngoài mình ra còn có nhiều người phụ nữ khác nhưng Dung vẫn chấp nhận. Dung hiểu rằng, với một con người như Dũng thì cách tốt nhất là để gã tự do, “lạt mềm buộc chặt”. Cùng là cảnh người tình nhưng Dung cũng có lần bị một cô “bồ” của Dũng quê ở Quảng Nam tìm đến tận nhà… đánh ghen.

Lần đó, Dung đang ở nhà nấu cơm chờ Dũng “ben” về thì bất ngờ có chuông cửa. Khi ra mở cửa, đứng trước mặt Dung là một người phụ nữ kém tới hơn chục tuổi nhưng hằm hằm sát khí. Lúc đó, cô gái kia hỏi: “Chị có phải là Dung không?”. Dung trả lời “Đúng rồi”.

Ngay sau câu trả lời đó, cô gái kia liền chửi mắng té tát thậm chí dọa sẽ cho Dung “ăn axit”. Tuy nhiên, với Dung, những lời nói đó chẳng khiến thị cảm thấy sợ hãi. Chờ một lúc, khi người đàn bà kia đã nói mỏi mồm, Dung chỉ lẳng lặng nói rằng: “Cùng kiếp đàn bà thì ráng mà chịu, Dũng chẳng là của riêng ai hết, lúc nào đến với nhau thì biết lúc đó thôi...”.

Cùng nhau trốn nã

Chuyện Dũng giết người rồi trốn nã như thế nào đã được công bố rất chi tiết. Trốn ra Quảng Nam, dạt sang Đà Nẵng rồi vào Tây Nguyên, nơi đâu Dũng có các cô người tình sẵn sàng đón tiếp.

Với việc từng là một cảnh sát hình sự thì Dũng có rất nhiều chiêu trò để xóa dấu vết của mình trong quá trình trốn nã. Sau một hồi trốn chạy, Dũng “ben” tính kế trốn ra Hà Nội.

Lúc này, Dung cũng đã phải bán sới khỏi Sài Gòn sau khi lừa 20 nghìn đô la của một người phụ nữ ở Đồng Nai. Ra Hà Nội, dĩ nhiên Dung không thể nào về nhà mình mà tìm thuê nhà ở khu phố Nghi Tàm, quận Tây Hồ.

Lúc này Dũng cũng đã ra tới Hà Nội nên ngay lập tức đến ở cùng với Dung. Hàng ngày, Dũng ở miết trong nhà, gần như không bao giờ xuất hiện vào ban ngày.

Dung thường mua các vật dụng, thức ăn cần thiết ắp đầy tủ lạnh. Dũng nếu muốn ra ngoài cho thoáng đãng, Dung sẽ đi ô tô đến đón đi, hoặc hai người sẽ gọi taxi chứ rất ít khi đi xe máy. Dũng luôn găm theo mình khẩu súng colt xoáy.

Cũng có lần Dũng “ben” nói với Dung là sẽ ra đầu thú nhưng Dung can vì sợ người tình sẽ phải nhận án tử hình. Đôi tình nhân này dự định sẽ tìm cách trốn sang nước ngoài. Dũng cũng có một vài người bạn sẵn sàng lo cho cả hai sang Camphuchia rồi từ đây sẽ vượt biên đi nước khác.

Tuy nhiên, Dũng thừa hiểu được rằng, sẽ chẳng dễ làm được việc này vì chỉ cần một di biến động dù là nhỏ nhất sẽ ngay lập tức bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Về phía lực lượng điều tra, sau nhiều ngày tháng truy tìm ráo riết, Công an tỉnh Bình Dương đã lần ra được manh mối của Dũng.

Một tổ trinh sát đã được cử ra Hà Nội rồi kết hợp với lực lượng cảnh sát sở tại lập kế hoạch bắt giữ. Điều đáng nói là dường như khi thuê nhà để ở Dung đã tính toán đến việc phải có cổng, cửa kiên cố.

Ngôi nhà trong ngõ hẻm, chỉ có thể vào trong bằng đường cửa chính nên dù có nghi vấn Dũng ở bên trong thì lực lượng trinh sát cũng chẳng dễ đột nhập.

Sau khi nghiên cứu các phương án, một tổ trinh sát đã tiến hành phục kích trước ngôi nhà. Đợi đến khi thời cơ thích hợp, lực lượng trinh sát đã ập vào bắt giữ.

Dũng bị bắt, Dung cũng sa lưới ngay sau đó. Điều đặc biệt là sau khi bị bắt, Dung còn bịa ra chuyện đang mang trong mình “cốt nhục” của Dũng hòng được tại ngoại…

Thùy Chi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/dan-anh-com-can-binh-duong-tron-na-van-quyet-gap-bang-duoc-nguoi-tinh-d57759.html