Đàm Vĩnh Hưng: Năm 2020 rất đáng buồn, nghệ sĩ không có thu nhập, nhiều người đã ra đi

'Hồ Ngọc Hà là người không thể xem thường, khiến tôi phải học hỏi' – Đàm Vĩnh Hưng nói.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã tổ chức lễ ra mắt phim tài liệu về mình. Có mặt tại buổi lễ, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đôi điều với công chúng.

Hồ Ngọc Hà là người không thể xem thường, khiến tôi phải học hỏi

Tôi không hề biết chuyện mình được Hồ Ngọc Hà đưa vào trong phim. Hôm trước bên ekip của Hà có xin tôi nhận xét về cô ấy nên tôi trả lời tất cả suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ nghĩ họ muốn tạo sự bất ngờ cho sinh nhật của Hà vào tháng 11 vừa rồi. Đến bây giờ tôi mới biết mình có mặt trong phim tài liệu của Hồ Ngọc Hà.

Về chủ quan, tôi đánh giá Hồ Ngọc Hà qua những gì đã biết về cô em này. Về khách quan, tôi đánh giá cô ấy qua con mắt của một khán giả và người đồng nghiệp đang cạnh tranh với cô.

Tôi thấy, bất cứ lĩnh vực nào Hồ Ngọc Hà bước vào, cô ấy cũng làm đến nơi đến chốn. Đó là điểm giống nhau giữa tôi và Hà. Mọi người thường bảo tôi và Hà giống nhau khủng khiếp về sự táo bạo, cá tính, độ chịu chơi hay xuống tay.

Có lẽ tôi và Hà phải rất giống nhau mới chơi thân với nhau như vậy. Khách quan mà nói, Hồ Ngọc Hà là người không thể xem thường. Cô ấy hết sức thông minh. Cách ăn nói của Hà khiến tôi phải học hỏi.

Hà có một năng khiếu sắp xếp ngôn ngữ trong đầu để phát ra một cách lưu loát. Không bao giờ cô ấy nói chuyện kiểu à, ừ. Cách Hà lựa chọn từ ngữ rất chuẩn xác, suy nghĩ còn nhanh hơn cả lời nói. Bởi vậy nên Hà nói cái gì ra cũng chính xác, thuyết phục và có lí do của nó.

Tôi có mặt ở đây vì tình thương với Hồ Ngọc Hà. Bất cứ khi nào tôi gọi, Hà cũng ok và ngược lại, Hà gọi tôi cũng có mặt, trừ khi nào ở nước ngoài hay lí do bất khả kháng thôi.

Hơn nữa, tôi muốn xem Hà Hồ làm gì với phim tài liệu vì tôi cũng chuẩn bị làm phim tài liệu giống cô ấy. Tôi muốn học hỏi Hà Hồ để có thêm kinh nghiệm. Tôi cần có những bước tính để làm phim về cuộc đời mình. Sang tháng 1 năm sau, tôi sẽ bắt đầu bấm máy.

Thu nhập của tôi vẫn ổn định nhờ bán hàng online

Năm 2020 này khá khó khăn, chật vật nên không nhiều ca sĩ ra nhiều sản phẩm như tôi. Từ tháng 12 năm 2019 tôi đã lên kế hoạch hết cho năm nay rồi. Đó là lí do vì sao tôi vắng mặt suốt mấy tháng trời.

Tôi thậm chí còn chuẩn bị hết cho liveshow của mình vào tháng 4 và 6 năm nay nhưng vì dịch bệnh nên đổ bể hết. Rất may, tôi có sự chuẩn bị trước về tài chính để đối phó với dịch bệnh. Tôi cũng có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho các dự án.

Dù ít đi hát, nhưng tôi vẫn có nguồn thu nhập từ việc bán hàng online. Tôi còn được mệnh danh là ông hoàng chốt đơn. Chính vì thế, tôi có thu nhập ổn định.

Với lại, sau khi dịch lắng xuống, tôi phải trả nợ hết các hợp đồng đi show, quảng cáo từ trước nên công việc lại đến dồn dập, bù lại thu nhập đã mất.

So với các anh em nghệ sĩ khác, đời sống của tôi dễ thở hơn. Đến cuối năm nay, tôi vẫn đang chạy show liên tục.

Nhưng để tóm lại ba từ về năm 2020, tôi muốn nói là "rất đáng buồn". Kinh tế thế giới đi xuống, thu nhập của nghệ sĩ cũng không có.

Các doanh nghiệp mọi năm vẫn hay mời nghệ sĩ đến làm show, năm nay họ không có thu nhập nên cắt hết các show. Điều này khiến nghệ sĩ không có thu nhập. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ đã ra đi. Đó là điều đáng buồn.

Tùng Ninh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dam-vinh-hung-nam-2020-rat-dang-buon-nghe-si-khong-co-thu-nhap-nhieu-nguoi-da-ra-di-82020161218725777.htm