Đàm Vĩnh Hưng: Mỗi lần như thế ta lại sáng mắt hơn để nhìn ra ai là bạn, ai không phải

Những chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng đang khiến nhiều cư dân mạng quan tâm.

Những ngày gần đây, Đàm Vĩnh Hưng liên tục nhận được sự chú ý với chiến dịch ủng hộ giường cho bệnh viện dã chiến tại Bắc Giang, Bắc Ninh và Điện Biên. Đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích với những hành động đẹp của nam ca sĩ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến gièm pha, chê bai. Cộng thêm nhiều ồn ào liên quan đến những nhân vật lớn của làng giải trí Việt Nam những ngày vừa qua, dường như đã khiến nam ca sĩ mệt mỏi.

"Cuộc đời là một bộ phim dài vô tận! Số lượng diễn viên đông vô cùng!"

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Cuộc đời là một bộ phim dài vô tận! Số lượng diễn viên đông vô cùng!

Mỗi người đều có vai cho riêng mình. Có vai được Thượng đế sắp xếp, có vai là do mình tự chọn.

Mình cũng không biết nên cám ơn hay căm ghét những biến cố và giông bão trong cuộc đời? Vì mỗi lần như vậy ta lại nhận ra ai tốt ai không tốt. Vì mỗi lần như thế ta lại sáng mắt hơn để nhìn ra: Ai là bạn và ai không phải là bạn".

"Mình cũng không biết nên cám ơn hay căm ghét những biến cố và giông bão trong cuộc đời?"

Chia sẻ có phần chua xót của Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều cộng đồng mạng quan tâm. Đa phần cư dân mạng gửi lời động viên tới nam ca sĩ. Đặc biệt, Lệ Quyên cũng không quên bày tỏ sự đồng cảm với đàn anh:

"Thực sự là thói đời cười ra nước mắt, phù thịnh chứ không ai phù suy anh nhỉ. Có cái gì xót xa trong lòng".

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/dam-vinh-hung-moi-lan-nhu-the-ta-lai-sang-mat-hon-de-nhin-ra-ai-la-ban-ai-khong-phai-20210526170324988.htm