Đàm Vĩnh Hưng cắt tóc cho mẹ xóa tin đồn mâu thuẫn

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải loạt hình ảnh anh tự tay cắt tóc cho mẹ khiến người hâm mộ cho rằng tình cảm mẹ - con anh ngày càng khăng khít.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đăng loạt ảnh anh tự tay cắt tóc, làm đẹp cho mẹ. Kèm theo đó, nam ca sĩ chia sẻ: “Bác khách hàng này hơi khó tính. Phải đòi thợ chính mà phải đẹp trai giống con bác ấy thì mới chịu cắt. Cuộc sống mà, đang mùa này... kẹt quá! Thông cảm tiệm con không có gương to bác nha”.

Đàm Vĩnh Hưng cắt tóc cho mẹ, xóa mọi mâu thuẫn trước đây.

Đàm Vĩnh Hưng cắt tóc cho mẹ, xóa mọi mâu thuẫn trước đây.

Hình ảnh và những chia sẻ hài hước từ nam ca sĩ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Dưới phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ đã dành lời khen anh hiếu thảo và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mẹ con thắm thiết của nam ca sĩ.

Một tài khoản viết: “Một hình ảnh rất đẹp, con trai cưng tự tay cắt tóc cho mẹ. Còn mẹ để được chăm từng li từng tí là quá hạnh phúc không còn gì bằng. Dù có nổi tiếng bao nhiêu thì vẫn là con của mẹ anh nhỉ. Sau bao năm ca hát, tay kéo vẫn đỉnh”. “Có hiếu đó em, chúc em và gia đình nhiều sức khỏe nhé”, một khán giả bình luận.

Dù không cầm kéo hơn 20 năm qua nhưng nam ca sĩ vẫn rất khéo trong việc làm đẹp. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ anh thỉnh thoảng vẫn cắt tóc cho con nuôi, các đồng nghiệp và còn tự tạo kiểu tóc cho chính mình.

Đàm Vĩnh Hưng từng giận mẹ vì vụ nợ nần tiền tỷ nhưng vẫn tiếp tục giúp bà trả nợ. Tháng 2/2017, trong đám cưới em gái, anh bỏ qua chuyện buồn gia đình, mời mẹ lên sân khấu làm lễ cho cô dâu, chú rể. Trong tiệc mừng tuổi 46 của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào tháng 10/2017, có tiết mục trao kỷ niệm chương cho những người quen, đồng nghiệp thân thiết với anh. Giữa chương trình, anh bất ngờ xuống sân khấu, lại gần bàn mẹ ruột đang ngồi và tặng cúp cho bà. Ca sĩ rưng rưng khi mẹ thì thầm vào tai: "Những gì không vui bỏ qua cho má, con nhé".

Ngân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/dam-vinh-hung-cat-toc-cho-me-620481.html