Đâm tử vong hàng xóm vì câu nói qua điện thoại

Gọi cho bạn nhưng nghe có giọng chửi mình trong điện thoại, Chín bực tức cầm dao đi tìm người này để hỏi chuyện.

Ngày 19/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Chín (43 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội 'Giết người'.

Bị cáo Chín tại phiên tòa

Bị cáo Chín tại phiên tòa

Trước đó, chiều 4/2, Chín cầm dao tới nhà hàng xóm để giúp chuẩn bị đám cưới. Làm thịt bò xong, Chín gọi điện thoại gọi Trần Văn Lợi nói "ở đâu về giúp đám cưới một tay". Lúc này, anh Lợi không nói gì, song Chín nghe tiếng một người khác nói vọng vào điện thoại: "Bố mày, thằng nào nói mày cũng nghe".

Bực tức vì câu nói này, Chín vác theo con dao dài 40cm đi tìm Lợi. Chín không chấp nhận lời giải thích của Lợi rằng lúc nãy Trần Bá Quý đứng bên cạnh nói đùa cho vui. Lúc này, anh Quý đang đứng bên cạnh nói với Chín: "Bây giờ anh thích gì".

Lập tức, Chín đã rút con dao thủ sẵn từ trong túi quần đâm anh Quý 1 nhát vào ngực. Sẵn cây gậy bi-a đang cầm trong tay, anh Quý giơ lên vụt xuống đầu của Nguyễn Bá Chín 2-3 phát khiến Chín ngã ngửa xuống đất.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương đã đưa Chín và Quý đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương gây thủng phổi nên Quý đã tử vong, còn Chín được xác định bị thương tật 61%.

Ngày 29/9, khi sức khỏe Nguyễn Bá Chín đã ổn định, được cho xuất viện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Chín để phục vụ điều tra.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên bị cáo Chín 17 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 150 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của anh Quý mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi, cấp dưỡng cho mẹ anh Quý 500 nghìn/ tháng.

P.L (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/dam-tu-vong-nguoi-hang-xom-vi-cau-noi-qua-dien-thoai