Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa sinh viên Hoàng Đức Hải

Sáng nay (9.2, tức 25 tháng Chạp), hàng trăm người dân, bạn bè đã đến viếng và tiễn đưa sinh viên Hoàng Đức Hải về nơi an nghỉ cuối cùng. Cả vùng quê ven biển ngập vòng hoa trắng và nước mắt.

Tấm gương quên mình hy sinh của sinh viên Hoàng Đức Hải còn mãi. 3 mẹ con chị Loan - người được cứu sống và hàng triệu người còn mãi nhớ đến em.

Hoàng Đức Hải đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Em là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em ở vùng quê ven biển xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Bố mẹ Hải ông Hoàng Văn Thơ, bà Lê Thị Lượt làm nghề thu mua hải sản ven bờ. Cuộc sống vất vả nhưng bố mẹ luôn mong các con học hành thành đạt thoát cảnh khổ như bố mẹ, cha ông.

Đám tang đẫm nước mắt và hoa trắng.

Đám tang Hải ngập tràn hoa trắng. Em ra đi khi tuổi xuân phơi phới, mùa xuân đang về, tương lai đang mở ra phía trước. Làng xóm, bạn bè đều không nén được nước mắt xót thương. Hải là người con ngoan ngoãn, học giỏi và hiếu thảo.

“Trời ơi! Chỉ còn vài tháng nữa thôi em ấy sẽ tốt nghiệp, ra trường và có thể đi làm để phụ giúp cho bố mẹ đỡ vất vả. Ai ngờ, còn đúng một tuần nữa gia đình, người thân vui vẻ đón Tết cổ truyền thì em lại ra đi mãi mãi. Vậy là tấm bằng đại học của em ấy cũng đã gác lại vĩnh viễn rồi” - chị hàng xóm xót xa nói trong nước mắt.

Ông Lê Đình Phương – Chủ tịch UBND xã Hải Ninh cho biết, Hải vốn là người hiền lành, chịu khó học hành, được bà con hàng xóm yêu quý. “Đây là sự mất mát quá lớn đối với gia đình cháu Hải. Những ngày cận tết rồi mà còn xảy ra sự việc buồn, thương lắm các anh ạ” - ông Phương ngậm ngùi.

Cũng theo ông Phương, trước mắt, địa phương đã trích quỹ hỗ trợ cho gia đình cháu Hải 5 triệu đồng. Lãnh đạo huyện Tĩnh Gia và các cơ quan ban ngành cấp tỉnh cũng đã về động viên, thăm hỏi và chia sẻ với gia đình cháu.

Trước đó, chiều 8.2 (23 tháng Chạp), chị Lê Thị Loan (40 tuổi) là giáo viên trường THCS Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đưa hai con gái nhỏ ra sông Yên, đoạn cầu Ghép thả cá tiễn ông Công, ông Táo.

Cháu Đặng Minh Trang (8 tuổi, con chị Loan) xuống rửa chân không may bị trượt chân trôi ra ngoài. Chị Loan ở trên bờ lao xuống cứu con nhưng không thành.

Khi đó, em Lê Bá Khánh (15 tuổi) học sinh lớp 9, Trường THCS Hải Châu đi thả cá. Thấy 2 mẹ con chị Loan chới với, cháu Khánh lấy sào lội xuống sông đưa ra cho cô giáo Loan nắm lên bờ rồi chạy đi kêu cứu.

Thấy con gái vẫn bị trôi, chị Loan lại nhảy xuống cứu. Con gái lớn Đặng Thị Thùy Linh (học lớp 8) trong lúc hoảng loạn đã bám chặt lấy chân mẹ rồi cả hai mẹ con cùng xuống nước.

Sinh viên Hoàng Đức Hải đang đi thả cá cùng em gái nghe thấy Khánh hớt hải kêu cứu liền chạy lại. Không hề do dự, em nhảy xuống dòng nước lạnh, bơi ra xa kéo con gái nhỏ của chị Loan là cháu Trang vào bờ. Tuy nhiên, khi gần vào đến bờ thì Hải bị đuối sức và chìm dần.

Cả 3 mẹ con chị Loan lại chới với trong dòng nước lạnh. Khi đó, em Lê Ngọc Vương (20 tuổi) ở thôn Thắng Lợi, xã Hải Châu cũng đi thả cá và nghe tiếng kêu cứu nên đã lao ra cùng cứu vớt mẹ con chị Loan. Vương biết bơi, bơi ra xa cứu cháu Trang lên bờ rồi quay lại cứu hai mẹ con. Tuy nhiên, em đã không thể cứu được Hải mặc dù biết anh đã chìm xuống dòng nước lạnh vì kiệt sức.

Em Lê Ngọc Vương.

Theo chị Lê Thị Hiền - mẹ em Vương, sau sự việc, Lê Ngọc Vương không muốn nói về việc mình đã làm. Ai hỏi, em đều tỏ ra rất buồn vì đã không còn đủ sức cứu anh Hải.

Như vậy, cả 3 thanh niên đều không quản gian nguy nhảy xuống sông lạnh cứu người.

Tấm gương hy sinh quên mình cứu người của sinh viên Hoàng Đức Hải, sự dũng cảm của em Lê Bá Khánh và Lê Ngọc Vương đã gây xúc động lớn.

Chiều nay (9.2), Tỉnh đoàn Thanh Hóa sẽ tổ chức truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ Dũng cảm cho sinh viên Hoàng Đức Hải.

Trần Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dam-tang-dam-nuoc-mat-tien-dua-sinh-vien-hoang-duc-hai-590909.ldo