Đẫm nước mắt chặng đường đoàn tụ của gia đình ly tán Hàn - Triều

Những người Triều Tiên và Hàn Quốc sống 'gần đất xa trời' vẫn đang mòn mỏi mong chờ giây phút đoàn tụ gia đình sau hàng chục năm xa cách.

Ông Hwang dùng một cặp ống nhòm để nhìn về phía Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Bức ảnh bà Kim Hyun Sook, 91 tuổi, chụp cùng con gái trước khi họ bị chia cắt. (Nguồn: Reuters)

Lee Soo-nam, 77 tuổi, người Hàn Quốc cầm bức ảnh của một số thành viên trong gia đình đang sống ở Triều Tiên. (Nguồn Yonhap)

Ông là một trong số 89 người Hàn Quốc đăng ký tham gia sự kiện đoàn tụ gia đình bị ly tán bởi chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại khu nghỉ dưỡng ở núi Kumgang ở bờ biển phía Đông Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap)

Ông Kim Kwang-ho, 79 tuổi đang kể với phóng viên về những người thân sống ở Triều Tên. (Nguồn: AP)

Ông Kim Kwang-ho khoe về những món quà sẽ tặng cho người thân trong cuộc đoàn tụ. (Nguồn: AP)

Ông Yoon Heung-kyu, 91 tuổi cũng là người đăng ký tham gia cuộc đoàn tụ lần này. (Nguồn: AP)

Ông cho biết đây có thể là cuộc đoàn tụ lần cuối cùng mà ông được tham gia. (Nguồn: AP)

Các nhân viên Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc đang giúp đỡ một cụ già 92 tuổi chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ gia đình. (Nguồn: Yonhap)

Cụ ông Hàn Quốc 89 tuổi này sẽ đưa bức ảnh gia đình đang cầm trên tay cho con gái ông đang sống ở Triều Tiên khi họ gặp mặt. (Nguồn: Yonhap)

Mọi người đã sẵn sàng lên đường dưới sự hỗ trợ của nhân viên chữ thập đỏ. (Nguồn: Yonhap)

Có 89 người cao tuổi Hàn Quốc tham gia cuộc đoàn tụ lần này. (Nguồn: Korea Herald)

Đợt đoàn tụ thứ nhất kéo dài từ 20-22/8 và đợt thứ hai kéo dài từ 24 - 26/8. (Nguồn: Korea Heral)

Dự kiến, trong 3 ngày đoàn tụ thuộc mỗi đợt, các gia đình sẽ có 11 tiếng gặp gỡ trực tiếp mỗi ngày. (Nguồn: Korea Heral)

Đây là đợt đoàn tụ mới nhất tại khu nghỉ dưỡng núi ở núi Kumgang kể từ tháng 10/2015. (Nguồn: Korea Heral)

(theo Hồng Anh/VOV.VN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/dam-nuoc-mat-chang-duong-doan-tu-cua-gia-dinh-ly-tan-han-trieu-76434.html