Đam mê xe lửa, người đàn ông Nga tự chế đoàn tàu của riêng mình

Đối với ông Pavel Chilin, kỹ sư điện 62 tuổi ở ngoại ô St. Petersburg, việc tạo ra đoàn tàu hơi nước của riêng mình chính là ước mơ của ông khi còn nhỏ.

 Phải mất 10 năm để ông Chilin hoàn thành việc chế tạo đoàn tàu hơi nước của riêng mình. Nó có một đầu máy có thể hoạt động trên đường ray dài 350 mét chạy xung quanh vườn nhà ông ở ngoại ô thành phố St. Petersburg, Nga.

Phải mất 10 năm để ông Chilin hoàn thành việc chế tạo đoàn tàu hơi nước của riêng mình. Nó có một đầu máy có thể hoạt động trên đường ray dài 350 mét chạy xung quanh vườn nhà ông ở ngoại ô thành phố St. Petersburg, Nga.

Đầu máy của ông dựa trên một thiết kế phổ biến từ đầu thế kỷ 20. Ông Chilin làm nó với sự giúp đỡ của những người đam mê xe lửa khác, từ những vật liệu có thể coi là sắt vụn mà hàng xóm dành tặng cho ông.

Ông Chilin cùng hai trợ lý chính của mình là Sergei Terekhov (giữa) và Vadim Gukov (trái). Họ giúp đỡ ông vận hành và bảo dưỡng đoàn tàu để phục vụ những đứa trẻ trong ngôi làng Ulyanovka cách trung tâm thành phố St. Petersburg khoảng 50 km.

Những đứa trẻ đều tỏ ra hào hứng và bất ngờ khi được chứng kiến đoàn tàu của ông Chilin hoạt động như một đầu máy thật sự. Kỹ sư điện cho biết ông và những người bạn đang tiếp tục chế tạo thuyền và máy bay chạy hơi nước.

"Tôi luôn thích thú với đường ray và xe lửa kể từ khi còn nhỏ, và luôn muốn có một đoàn tàu của riêng mình. Cuối cùng thì giấc mơ đã thành hiện thực", ông Chilin chia sẻ. Dự án này đã tiêu tốn của ông rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức.

Đoàn tàu hàng ngày chạy vòng quanh khu vườn của ông Chilin, nơi có cả một con kênh nhỏ và cầu bắc qua.

Mới đây, ông Chilin đã cho ra lò đầu tàu chạy bằng gas và một chiếc thuyền hơi nước.

Mặc dù không gian là tương đối nhỏ, nhưng đường ray của ông có cả ngã rẽ.

Đầu máy mới được đưa vào chạy thử vào cuối năm 2019, nhưng giờ đây nó đã đón khách mỗi ngày.

Sơn Trần
Ảnh: AP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dam-me-xe-lua-nguoi-dan-ong-nga-tu-che-doan-tau-cua-rieng-minh-post1112955.html