Đam mê quả bóng tròn

Cầu thủ nhi đồng của các địa phương đang bước vào những ngày thi đấu sôi nổi trên sân bóng của Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần 17-2019 tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Các trận bóng diễn ra liên tục từ vòng loại không chỉ thể hiện tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ mà còn là cơ hội vươn lên ghi dấu ấn bằng những bàn thắng đẹp.

Đội nhi đồng huyện Tân Phú ăn mừng chiến thắng trước đội TP.Long Khánh

Đội nhi đồng huyện Tân Phú ăn mừng chiến thắng trước đội TP.Long Khánh

Tại giải đấu năm nay, thời gian tập luyện cũng như việc thi đấu nghiêm túc đủ để cầu thủ “nhí” của các đội bóng gắn kết với nhau, phối hợp nhuần nhuyễn, trình diễn những pha bóng hay.

* Ăn, ngủ cùng bóng đá

10 tuổi, nước da đen nhẻm, thân hình nhỏ bé, nhưng đôi mắt sáng rực và như quên hết mọi sự xung quanh mỗi khi có quả bóng bên cạnh là hình ảnh mà nhiều người ấn tượng khi cậu bé Trần Gia Bình (xã Suối Nho, huyện Định Quán) điều khiển quả bóng tròn trên sân. Năm 2018, Bình từng tham gia Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai. Năm nay, Bình tiếp tục đá ở vị trí tiền đạo, trở thành cây “săn” bàn cho đội nhi đồng huyện Định Quán.

Luôn sát cánh để động viên, khích lệ tinh thần con trẻ

Ông Trương Quang Phi (cha của em Trương Quang Thiện, đội nhi đồng huyện Long Thành) bộc bạch: “Từ những ngày đội nhi đồng huyện Long Thành tập luyện cho đến lúc thi đấu, vợ chồng tôi luôn bên cạnh và cổ vũ hết mình cho con trai. Thiện đã đam mê bóng đá ngay từ khi mới bước vào lớp 1. Gia đình thường tạo điều kiện cho cháu có thời gian giao lưu, chơi bóng với bạn bè để vừa giúp phát triển thể chất, vừa nâng cao kỹ năng sống”.

Từ nhỏ, Bình đã mang trong mình niềm đam mê bóng đá cháy bỏng. Trong quá trình tuyển chọn lực lượng tham gia thi đấu giải thể thao các trường tiểu học trên địa bàn huyện, Bình nhận được sự chú ý của huấn luyện viên (HLV) đội nhi đồng huyện Định Quán. Nhận thấy tình yêu dành cho quả bóng của Bình, HLV đã gọi em vào đội để đào tạo những kiến thức đá bóng cơ bản.

Chuẩn bị cho giải đấu năm nay, hằng ngày Bình được người thân chở từ nhà ra quốc lộ 20, rồi tự bắt xe buýt đến trung tâm huyện tập luyện bóng đá. Thức dậy từ sáng sớm, về nhà lúc tối muộn với quãng đường di chuyển hơn 60km cả đi lẫn về nhưng cậu bé chưa một lần từ bỏ. “Do cha mẹ đi làm nên em phải đến sân tập một mình. Ngày đầu, nhớ nhà em còn khóc vì chưa bao giờ đi xa như thế, nhưng bây giờ quen bạn, quen thầy nên em đã tự tin và mạnh mẽ hơn. Em rất yêu bóng đá, ngoài giờ học em có thể chơi bóng mọi lúc, mọi nơi. Mỗi lần được đá bóng cùng bạn bè là khoảng thời gian vui nhất trong ngày của em” - Bình tâm sự.

Góp mặt trong đội hình của đội nhi đồng TP.Long Khánh ở mùa này, Phan Nhật Cường (phường Xuân An) là trụ cột của đội. Cách đây hơn 1 năm, Cường được các HLV chú ý nhờ tinh thần cầu tiến, chăm chú lắng nghe hướng dẫn, kiên trì tập đi tập lại để thực hiện cho bằng được các động tác khó.

Đến nay, 2 lần chính thức được khoác áo đội nhi đồng TP.Long Khánh, cậu bé này đã thật sự cứng cáp và có cơ hội tỏa sáng trên sân bóng. Cường cho biết, từ khi chứng kiến đội bóng U.23 Việt Nam thi đấu thành công tại Giải U.23 châu Á năm 2018, tình yêu bóng đá đã được khơi dậy trong em. Ngoài những giờ học tập, thời gian còn lại Cường đều dành cho quả bóng tròn, ăn ngủ cùng bóng đá mà không biết chán.

* Thi đấu hết mình giành chiến thắng

Tại giải đấu năm nay, không khí trên sân lúc nào cũng rộn ràng, các cầu thủ nhi đồng không ngại tranh chấp bóng, tăng tốc càn lướt lanh lẹ, đi bóng qua chân đối phương rồi khéo léo ghi bàn.

Ngay từ trận đầu ra sân gặp đương kim vô địch huyện Cẩm Mỹ, đội bóng đến từ huyện Long Thành đã gây ấn tượng tốt với khán giả trên sân. Đội hình đồng đều, có sự gắn kết và đấu pháp hợp lý đã giúp đội nhi đồng huyện Long Thành tiến sâu vào vòng tứ kết sau 2 trận toàn thắng.

Trong số các gương mặt thi đấu hay từ các trận đấu vòng loại, Trương Quang Thiện (10 tuổi, học sinh Trường TH - THCS Tri Thức, huyện Long Thành) được các thành viên trong đội vô cùng yêu quý. Đá tốt ở vị trí chạy cánh nhưng nhờ khả năng phán đoán bóng tốt, Thiện được HLV giao nhiệm vụ giữ vị trí “gác thành”. Dáng người nhanh nhẹn, cậu bé nhiều lần vào ra hợp lý giúp đội bóng thi đấu thành công tại vòng bảng.

Vào ngày 17-8, sẽ gặp đội nhi đồng huyện Trảng Bom ở trận tứ kết, Thiện và đồng đội phải cố gắng hết mình để có thể tiếp tục tiến sâu vào vòng trong. Cả đội quyết tâm giành chiến thắng nhằm đáp lại sự kỳ vọng của người thân và ban huấn luyện. Kết thúc vòng bảng, được nghỉ 1 ngày “xả hơi”, các thành viên trong đội vô cùng phấn khích vì đã giành quyền vào vòng tứ kết và vì đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt trên sân. Ánh mắt các cầu thủ “nhí” ai cũng thể hiện sự hồn nhiên, trong trẻo của tuổi lên 10.

HLV Phạm Quốc Nam đội nhi đồng huyện Long Thành cho biết, mặc dù thời gian tập trung ngắn nhưng các em luôn thể hiện ý chí, quyết tâm, bản lĩnh thi đấu, cũng như tinh thần đồng đội và tính kỷ luật. Kết quả, đội đã đánh bại đương kim vô địch Cẩm Mỹ với tỷ số 3-2 trong ngày khai mạc; tiếp đó hạ đội hạng ba mùa trước là đội nhi đồng huyện Thống Nhất với chiến thắng chung cuộc 2-1. Với kết quả này, đội thẳng tiến vào chơi trận tứ kết. “Toàn đội sẽ cố gắng vừa tập vừa thi đấu và tiếp tục điều chỉnh đội hình để phối hợp nhịp nhàng, ăn ý hơn. Hy vọng đội nhi đồng huyện Long Thành sẽ đạt được thành tích tốt ở giải năm nay. Đây chính là sân chơi bổ ích mà các em ai cũng háo hức trước khi bước vào năm học mới. Từ đó, tiếp thêm động lực, theo đuổi giấc mơ tỏa sáng trên sân bóng của mình” - HLV Nam chia sẻ.

Thanh Hải

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/dam-me-qua-bong-tron-2959751/