Đám cưới tập thể Hàn Quốc đông bất chấp virus corona

Chú rể Hàn Quốc Lee Kwon-seok đã rất hào hứng tham gia cùng hàng ngàn cặp vợ chồng khác trong đám cưới lớn nhất do Nhà thờ Thống nhất Hàn Quốc tổ chức vào thứ Sáu.

Diễn ra giữa lúc đại dịch virus corona đang dấy lên sự lo ngại toàn cầu, họ mang theo khẩu trang cá nhân để đeo. Khẩu trang của Lee màu đen để phù hợp với bộ đồ của anh ấy, và khẩu trang của cô dâu màu trắng để phù hợp với chiếc váy cưới..

Tôi rất vui khi được tham dự đám cưới chung được chúc phúc lớn này, chú rể Lee, 35 tuổi chia sẻ. "Vì dịch virus corona đang diễn ra trong những ngày này, tôi phải cẩn thận đeo khẩu trang".

Đám cưới vẫn thu hút được đông đảo sự tham gia của các cặp đôi. Ảnh: Reuters.

Đám cưới vẫn thu hút được đông đảo sự tham gia của các cặp đôi. Ảnh: Reuters.

Khoảng 30.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại Trung tâm Thế giới Hòa bình Cheong Shim ở Gapyeong, phía đông bắc Seoul, theo nhà thờ đứng ra tổ chức đám cưới trên. Trong số họ có 6.000 cặp vợ chồng mới kết hôn, trong khi những người khác tái hôn hoặc đến xem.

Đám cưới tập thể này là một sự kiện nổi tiếng của Nhà thờ Thống nhất có trụ sở tại Hàn Quốc, nhưng sự lây lan của virus corona mới, lần đầu tiên được báo cáo ở Trung Quốc, đã khiến phủ bóng lên nhiều sự kiện công cộng khác.

Nhân viên nhà thờ đã chuẩn bị nước rửa tay, phát khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt của các cặp vợ chồng. Sau cùng, chỉ có một vài cặp vợ chồng đeo khẩu trang trong lễ cưới.

Tôi không đeo khẩu trang vì tôi muốn trở nên xinh đẹp với chồng mình, Nguessan Nottuet Walehet, một cô dâu 23 tuổi đến từ Benin, chia sẻ. "Tôi muốn gặp Người mẹ thực sự, vì đó là điều quan trọng nhất đối với tôi". Đám cưới được Hak Ja Han Moon – vợ của người sáng lập Nhà thờ Hợp nhất – và thường được gọi là "Người mẹ thực sự".

Nhà thờ cho biết đám cưới đã thành công. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt vì nó cũng đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người sáng lập Sun Myung Moon.

Nhà thờ Thống nhất được thành lập vào năm 1954 bởi ông Moon quá cố - người tuyên bố ông và vợ là những đấng cứu thế. Từ năm 1961 cho đến khi qua đời vào năm 2012, ông làm chứng các đám cưới tập thể. Theo đó, hàng ngàn người được kết hợp với nhau dù đôi khi họ mới gặp và trong một số trường hợp, họ thậm chí không nói cùng một ngôn ngữ.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dam-cuoi-tap-the-han-quoc-dong-bat-chap-virus-corona-20200208075322515.htm