Đám cưới ngập nước mắt của Kim Tử Long - Ngọc Huyền trên sân khấu

Xem lại những trích đoạn cải lương gắn với tên tuổi Kim Tử Long trên sân khấu, nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt.

Liveshow Kim Tử Long – Thánh đường sân khấu vừa diễn ra tối 12/10 tại Nhà hát chèo Kim Mã, Hà Nội. Đêm diễn được chia thành 2 phần, phần đầu cải lương hôm nay qua những trích đoạn, ca cảnh, tiểu phẩm hài, ca lẻ… đưa người xem đến với một không gian sân khấu cải lương đương thời và sự hài hòa thú vị cùng những thể loại âm nhạc khác như bolero, nhạc hiện đại nhằm tiếp cận, chinh phục nhiều tầng lớp khán giả hơn.

Liveshow Kim Tử Long – Thánh đường sân khấu vừa diễn ra tối 12/10 tại Nhà hát chèo Kim Mã, Hà Nội. Đêm diễn được chia thành 2 phần, phần đầu cải lương hôm nay qua những trích đoạn, ca cảnh, tiểu phẩm hài, ca lẻ… đưa người xem đến với một không gian sân khấu cải lương đương thời và sự hài hòa thú vị cùng những thể loại âm nhạc khác như bolero, nhạc hiện đại nhằm tiếp cận, chinh phục nhiều tầng lớp khán giả hơn.

Đan xen cùng những lớp vọng cổ đặc trưng của cải lương là những giai điệu dân ca Bắc Bộ trong ca cảnh “Tát nước đầu đình”, dân ca Huế trong ca cảnh “Em đẻ chồng ơi” và đặc biệt là những khúc nhạc Bolero ngọt ngào trong ca cảnh “Lại nhớ người yêu - Dù anh nghèo”, hay ca cảnh “Đoạn tình buồn” với các ca khúc: Nếu chúng mình cách trở, Ngày không em, Sang ngang, tình bơ vơ...

Ở ca cảnh “Em đẻ chồng ơi”, NSƯT Kim Tử Long lại trở thành một anh chồng lam lũ, dù nhà nghèo nhưng rất thích có nhiều con cho vui cửa vui nhà. Cho tới khi nghe vợ - do nghệ sĩ Phương Hồng Thủy - than vãn và đàn con - do các bé Thục Đoan, Thảo Trúc và Andy Khánh đảm nhiệm - kể về sự “nheo nhóc” đói khổ, anh mới hứa là sẽ dừng lại ở... 5 con. Phần trình diễn có sự vui tươi, dí dỏm, hài hước.

Sự xuất hiện của cặp đôi Kim Tử Long - Ngọc Huyền sau nhiều năm vẫn được khán giả chờ đợi và đón nhận nồng nhiệt hơn cả. Trong ca cảnh “Đoạn tình buồn”, Kim Tử Long và “người tình sân khấu” vô cùng mùi mẫn khi diễn tả tình cảm yêu đương.

Chàng trai bị bệnh nặng sắp phải lìa xa cõi đời, vì không muốn người yêu phải buồn, Kim Tử Long nói dối mình có người khác để Ngọc Huyền kết hôn với người mà cha cô sắp đặt. Sau tất cả, không ai có thể chia lìa tình yêu của họ, Huyền vẫn mặc áo cô dâu để trở về kết hôn với Long và ở bên anh tới phút cuối đời. Ca cảnh buồn gây xúc động khiến nhiều người xem rơi nước mắt.

Phần 2 của chương trình sau giờ giải lao là những trích đoạn cải lương nổi tiếng của sân khấu cải lương, đưa người xem trở về với không gian sân khấu cải lương đã từng “làm mưa làm gió” trên khắp mọi miền đất nước thập niên 70-80, góp phần làm nên tên tuổi của Kim Tử Long bền bỉ đến ngày hôm nay như “Ngai vàng và tội ác”, “Gió lạnh biên thùy”….

Trong phần này, khán giả được trở về với những câu chuyện lịch sử hào hùng, huy hoàng và cũng đầy những uẩn khúc bi thương. Và “Thánh đường sân khấu” đã mang trọn vẹn sức cuốn hút của cải lương đến với khán giả Hà Nội, ấy là sự quyến rũ đến mê hoặc của lời ca khi thì oai hùng đanh thép, khi lại ngọt lịm đến rơi nước mắt.

Trích đoạn “Tứ đại mỹ nhân: Dương Quý Phi - Điêu Thuyền - Tây Thi - Chiêu Quân” do các nghệ sĩ Minh Trường, Nhã Thy, Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Lê Khanh, Hoàng Đăng Khoa, Bình Tinh, Trinh Trinh, Xuân Chúc được nhiều khán giả khen ngợi, vỗ tay tán thưởng không ngừng.

Hà Lan

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/khan-gia-khoc-cuoi-cung-kim-tu-long-trong-liveshow-576757.html