Đám cưới cổ tích của VĐV 18 tuổi ung thư xương giai đoạn cuối

Dù được chẩn đoán chỉ còn sống được ít tháng, Chase Smith (18 tuổi) vẫn hạnh phúc trong đám cưới với bạn gái cùng tuổi khi cả hai đang là học sinh trung học.

Chase Smith (18 tuổi, Mỹ) phát hiện mắc ung thư xương từ năm 12 tuổi, căn bệnh tái phát nhiều lần. Năm 2019, một khối u được phát hiện xung quanh ống phế quản trái, nhanh chóng di căn khắp cơ thể từ phổi, vai, hông đến não. Tháng 3 năm nay, tình trạng trở nên tồi tệ, anh được chẩn đoán chỉ còn sống khoảng 3-5 tháng.

Chase là vận động viên bơi lội được xếp hạng quốc gia, hiện thi đấu cho đội trẻ.

Anh và bạn gái Sadie Mills (18 tuổi) nên duyên khi cùng có chung đam mê bơi lội. Anh gặp tình yêu của đời mình khi tham dự cuộc thi bơi giữa hai trường trung học Creek và Mooresville.

 Đám cưới cổ tích diễn ra khi Chase Smith được chẩn đoán chỉ còn sống được ít tháng.

Đám cưới cổ tích diễn ra khi Chase Smith được chẩn đoán chỉ còn sống được ít tháng.

Ngoại hình xinh đẹp của Sadie đã đốn tim Chase ngay từ lần đầu gặp gỡ. Còn với cô nàng, sự chín chắn, trưởng thành và lạc quan của anh khiến cô cảm thấy bình yên và được che chở.

Chỉ mới quen nhau ít tháng, cả hai đã lên kế hoạch sẽ đính ước rồi kết hôn sau khi cùng bước chân vào đại học. Song bệnh tình chuyển xấu khiến kế hoạch phải thay đổi, đôi trẻ về chung nhà sớm hơn dự định.

Ngày biết được tình hình của bạn trai, Sadie gọi điện về cho cha. Cô nức nở trên điện thoại: “Con biết anh ấy chính là tri kỷ của đời mình. Chúng con sẽ kết hôn”.

Đám cưới diễn ra ngày 29/4, ngay tại sân vườn nhà Sadie - nơi hai người từng trao nhau nụ hôn đầu. Hôm đó, trời đổ mưa từ sáng tới đêm, chỉ tạnh đúng 30 phút khi đôi trẻ trao lời hẹn ước bên nhau mãi mãi.

Nhìn thấy cô dâu xinh đẹp xuất hiện trong chiếc váy trắng, rạng rỡ với nụ cười trên môi, Chase không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc toát lên trên gương mặt của đôi vợ chồng mới cưới.

“Chase nói rằng bệnh tình không phải lý do lớn nhất khiến con muốn tiến tới hôn nhân sớm, chỉ là cảm thấy đã đúng thời điểm và muốn trân trọng những tình cảm tốt đẹp được ban tặng”, Brad Smith – cha của Chase – kể với CBS News.

Khi được hỏi cảm thấy thế nào sau khi trao nhẫn và chính thức là một người vợ, Sadie đáp: “Con thực sự cảm nhận rằng Chúa đang muốn chúng ta ở bên nhau”.

Dù cả hai còn ít tuổi, đôi bên gia đình đều vui mừng và hạnh phúc khi đám cưới diễn ra. Chỉ trong 4 ngày, phụ huynh hai nhà cùng giúp lên kế hoạch đầy đủ cho hôn lễ.

Trước đó, gia đình Chase đã ngồi xuống bàn bạc, suy tính để khi đám cưới diễn ra sẽ không ảnh hưởng đến bảo hiểm của con trai cũng như học bổng của Sadie. “Sadie với chúng tôi là thành viên đặc biệt. Tôi muốn đảm bảo con bé được chăm sóc tốt, ngay cả khi Chase không còn”, ông Smith nói.

Ông Smith hạnh phúc khi nhìn thấy sự hạnh phúc từ ánh mắt đến nụ cười rạng rỡ trên gương mặt con trai. “Sadie chính là mảnh ghép hoàn hảo của thằng bé. Tôi chưa bao giờ thấy con mình hạnh phúc đến vậy”.

Chase và Sadie đều hạnh phúc khi tìm được mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời.

Về phía gia đình cô dâu, cha mẹ của Sadie hoàn toàn ủng hộ cuộc hôn nhân này. “Từ trước khi biết về chuyện cưới xin, tôi đã nói với Chase rằng, nếu phải chọn một người đàn ông trên thế giới này để dành cho con gái chúng ta thì người đó không thể là ai khác ngoài cháu”, bà Jessica Mills – mẹ Sadie – nói.

Sau đám cưới, Sadie sống cùng Chase và gia đình anh. Chase đang trong thời gian điều trị để giảm tốc độ phát triển của các khối u. Sự chăm sóc, yêu thương của người bạn đời giúp anh chàng 18 tuổi vượt qua những cơn đau thể xác, cảm nhận được sự trọn vẹn của từng khoảnh khắc trôi qua.

Có những người nghi ngờ, có cả lời đàm tiếu về đám cưới. Có người thắc mắc tại sao gia đình lại để cho 2 người còn quá trẻ kết hôn, có người nói chắc vội cưới vì bệnh nan y của chú rể. Nhưng Chase và Sadie hiểu đám cưới là hạnh phúc trọn vẹn, và gia đình của họ tin đó là cái kết đẹp cho tình yêu tuyệt vời của các con.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dam-cuoi-co-tich-cua-vdv-18-tuoi-ung-thu-xuong-giai-doan-cuoi-post1096859.html