Đâm chết hàng xóm vì nhìn vào nhà mình

Người đàn ông cho rằng hàng xóm nhìn vợ mình nên ghen tuông, dùng dao đâm nạn nhân.

Đối tượng bị tạm giữ để làm rõ hành vi giết người là Trần Khương (55 tuổi, ở tổ dân phố Long Thành 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Nạn nhân bị ông Khương đâm tử vong là ông Bùi Ngàn (66 tuổi, trú cùng địa phương). Nguyên nhân dẫn đến việc ông Khương đâm ông Ngàn tử vong là do nghi ngờ nạn nhân có tình ý với vợ mình. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ ông Khương để làm rõ vụ việc.

Sáng ngày 23/4, trao đổi với PV, Tổ trưởng tổ dân phố Long Thành 2 cho biết: "Mấy chục năm trước, ông Ngàn sống ở địa phương nhưng hiện đã vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sinh sống. Mới đây nạn nhân có về thắp hương và làm giỗ cho mẹ tại nhà thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Lẽ ra ông Ngàn đã vào lại nhà ở Bà Rịa Vũng Tàu nhưng do sắp ăn hỏi con nên ông Ngàn ở thêm mấy hôm.

Về người đâm chết ông Ngàn, ông Khương ở địa phương nổi tiếng ghen tuông. Thời gian ông Ngàn còn ở địa phương và là hàng xóm với gia đình, ông Khương cũng đã nghi ngờ ông Ngàn có tình ý với vợ mình tuy nhiên đó chỉ là nghi ngờ của ông Khương chứ không có bằng chứng.

Vợ ông Khương là người chăm chỉ cần cù, cũng không phải thuộc tuýp phụ nữ ăn mặc diện, sành điệu nên không có chuyện ngoại tình với người khác. Thậm chí người phụ nữ này còn rất cam chịu, sau mỗi lần ghen tuông, bị ai trêu chọc ông Khương đều về mắng chửi vợ con nhưng vợ ông Khương đều không phản kháng, bà ấy vẫn chăm chỉ làm lụng".

Trần Khương tại cơ quan Công an

Trần Khương tại cơ quan Công an

Nhận xét thêm về người đàn ông hay ghen này, đại diện tổ dân phố Long Thành 2 chia sẻ: "Mỗi khi ông này về nhà thấy cửa mở hay nhà có chi tiết nào lạ là ông nghi ngờ vợ mình dẫn người tình về.

Thời gian gần đây, sau khi uống rượu, ông Khương thường hay chửi bới và nói bóng gió về ông Ngàn, điều này cũng khiến ông Ngàn tức giận.

Đỉnh điểm là vào khoảng 21h30 ngày 21/4, khi ông Ngàn đi về nhà mình và đi qua nhà ông Khương vẫn thấy ông Khương chửi nên nhìn vào. Tuy nhiên ông Khương lại cho rằng ông Ngàn nhìn vợ mình nên dẫn đến việc cầm ca nhựa ném về phía ông Ngàn khiến ông Ngàn bỏ chạy.

Sau đó, ông Ngàn quay lại, cầm cây gậy thách thức ông Khương. Thấy vậy ông Khương cầm con dao bấm cho vào túi áo rồi chạy ra hàng rào "đấu khẩu" với hàng xóm. Trong lúc cãi vã, ông Khương dùng dao bấm đâm ông Ngàn tử vong".

Theo đại diện tổ dân phố Long Thành 2, mặc dù ông Khương có tính ghen tuông nhưng cũng là người thương yêu vợ con. Hai vợ chồng ông Khương lấy nhau qua thời gian tìm hiểu và họ cũng sống hạnh phúc cho tới khi ông Khương thường xuyên ghen tuông mù quáng. Việc này người dân địa phương cũng đã từng khuyên giải với ông Khương, không ngờ sự việc đáng tiếc xảy ra và ai cũng buồn cho người đàn ông này.

Bảo An

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dam-chet-hang-xom-vi-nhin-vao-nha-minh-3431086/