Đâm chết hàng xóm vì hát karaoke quá to

Đi nhậu về, tiếng loa phát ra từ hàng xóm quá to không thể ngủ được nên ông Nguyễn Viết Lộc (SN 1959, trú tại thôn Bình Tiến A, Thái Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh) vác dao sang cãi cự rồi đâm một người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 phút, ngày 28/2, tại thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên. Theo đó, ông Nguyễn Minh Phước (SN 1969) cùng trú tại thôn Bình Tiến A sau khi cùng nhóm bạn đi nhậu đã về nhà ông Thành (cạnh nhà ông Lộc) hát karaoke.

Nghi can Nguyễn Viết Lộc bị bắt giữ sau khi gây án

Do tiếng loa phát ra ồn nên ông Lộc đến nhà ông Thành yêu cầu mọi người mở loa nhỏ để hàng xóm nghỉ ngơi. Trong lúc nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn, ông Lộc được mọi người can ngăn.

Rất đông người dân đến hiện trường theo dõi vụ việc

Sau khi về nhà, ông Lộc vẫn bức xúc chuyện vừa xảy ra nên cầm dao quay trở lại nhà ông Thành. Thấy ông Phước đứng ở gần cổng nhà, ông Lộc rút dao đâm hai nhát khiến ông Phước tử vong.

Sau khi gây án, ông Lộc bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ.

Minh Thùy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dam-chet-hang-xom-vi-hat-karaoke-qua-to-1245805.tpo