Đâm chết bạn vì không chịu trả tiền nhậu, kẻ thủ ác lãnh án

Nạn nhân P. mời bạn đến quán nhậu với nhóm bạn của mình. Tàn tiệc, nhóm khách không chịu trả tiền vì cho rằng được P. mời nên xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, 1 người trong nhóm khách mời chạy về nhà lấy dao đến đâm P. tử vong.

Ngày 7/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên mức án 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Nhật Thanh Vũ (SN 1973, tại TP.HCM) về tội Giết người.

Ngoài mức án tù, Vũ còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 195 triệu đồng, cấp dưỡng cho 2 con nhỏ của nạn nhân mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi con nạn nhân đủ 18 tuổi.

Bị đánh, Vũ lấy dao đâm bạn nhậu tử vong.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 23/9/2017, Vũ cùng Đỗ Minh Trí, Phan Quốc Hùng, Phạm Xuân Cường ngồi nhậu tại quán Hoàng Long (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Trong lúc uống bia, Cường nhận được điện thoại của Phạm Ngọc P. rủ đến quán nhậu khác trên đường Lê Văn Thọ (phường 9, quận Gò Vấp) uống bia với P., Nguyễn Anh và Vũ Hồng Nhật. Cường rủ Vũ, Trí và Hùng cùng đến quán theo lời mời của P..

Đến 19h30 cùng ngày, khi quán tính tiền thì Vũ và Hùng cho rằng P. là người mời mình đến uống bia nên P. phải trả tiền khiến đôi bên mâu thuẫn, cự cãi.

Thấy vậy, Trí bỏ tiền ra trả hết 3,5 triệu đồng rồi cả nhóm ra về. Khi ra đến trước của quán, Nguyễn Anh tiếp tục chửi Hùng nên Hùng đánh Anh thì được Cường và Nhật can ngăn, còn P. đứng cự cãi việc tính tiền với Vũ.

Lúc này, P. lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Thanh Hải (là người làm công chở gas cho P.) đến chở P. về. Khi nhận điện thoại của P. thì Hải đang ngồi nhậu với Đinh Văn Khải tại quán nhậu trên đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Do Hải đi chung xe với Khải nên Hải lấy xe của Khải chở Khải đến quán Ngân Nhĩ để đón P.. Khi đến trước quán Ngân Nhĩ, Khải và Hải nhìn thấy Vũ, Cường đang đứng cự cãi với P..

Khải ngồi phía sau xe nói với Hải: “Thầy mày bị đánh kìa” nên Hải xuống xe chạy đến dùng tay đầy Cường ra làm Cường bị ngã. Hải đánh vào đầu Vũ và nói: “Mày muốn gì”. Vũ quay qua hỏi P.: “Chỗ anh em quen biết sao mày kêu người đến đánh tao?”. P. nói: “Thích kêu người đến đánh vậy đó”.

Tức giận, Vũ lấy xe gắn máy chạy về nhà trọ của mình lấy một con dao rồi quay lại quán nhậu. Khi đến trước quán, P. tiến đến đánh Vũ. Lập tức, Vũ rút dao đâm P. một nhát trúng vào phần bụng dưới.

Bị đâm bất ngờ, P. bỏ chạy được vài bước thì gục xuống. P. được Khải và Hải đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi đâm P., Vũ vứt hung khí rồi về nhà trọ. Đến sáng 24/9/2017, Vũ biết P. đã chết nên đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dam-chet-ban-vi-khong-chiu-tra-tien-nhau-ke-thu-ac-lanh-an-a369194.html