Đảm bảo an ninh trật tự cho bà con vùng cao đón Tết

Đến thời điểm này, Công an tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 203 xã trên địa bàn, với ít nhất mỗi xã 5 đồng chí. Tết Tân Sửu 2021 là Tết đầu tiên của những cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an chính quy tại cơ sở. Và năm nay, CBCS Công an các xã vùng cao Quảng Nam nêu quyết tâm bám sát cơ sở để đảm bảo bình yên cho người dân các bản làng vui xuân, đón Tết.

Trở lại xã Trà Leng, vùng cao Nam Trà My, sau 3 tháng xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng, công cuộc tái thiết cuộc sống của người dân nơi đây còn bộn bề khó khăn. Đối với lực lượng Công an xã, trong nhiều tháng qua, 5 CBCS Công an xã đã sát cánh cùng chính quyền và đồng bào nơi đây vượt qua đau thương, mất mát, khó khăn để xây dựng lại cuộc sống.

Trong bộn bề khó khăn sau thiên tai lũ dữ, sạt lở, khi người dân vẫn chưa thể an cư, khi chính quyền địa phương vẫn còn bao khốn khó về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, lực lượng Công an xã cũng nằm trong điều kiện khó khăn chung đó. Chưa có trụ sở làm việc độc lập, nơi ăn chốn ở còn tạm bợ, nhưng nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở vẫn được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, CBCS Công an chính quy tại xã vẫn ngày đêm bám địa bàn giúp cho người dân có nơi ở ổn định...

Công an xã Trà Vân xuống bản thăm hỏi người dân ngày cận Tết.

Công an xã Trà Vân xuống bản thăm hỏi người dân ngày cận Tết.

Thượng úy Lê Minh Phước, Trưởng Công an xã Trà Leng cho biết: “Dịp Tết này, anh em CBCS Công an xã xuống các thôn, bản thực hiện 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng động viên người dân” giúp dân. Bà con còn khó nên anh em giúp được gì cho bà con thì cố gắng giúp. Ngoài ra, anh em Công an xã cũng phân công trực sẵn sàng đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Cách Trà Leng không xa, xã Trà Vân trong những ngày mưa lũ, sạt lở hồi đầu tháng 10/2020, CBCS Công an xã cũng sát cánh cùng chính quyền lo cho bà con bị nạn, nhường cơm, sẻ áo, chia sẻ cả nơi ở của mình để bà con vượt qua những ngày khó khăn. Và bây giờ, các CBCS Công an xã Trà Vân mới được điều động về công tác đã cùng bà con đón Tết Nguyên đán đầu tiên giữa đại ngàn Trường Sơn…

Tương tự, nơi vùng núi biên cương xa xôi các huyện Tây Giang, Nam Giang, giữa sương mù, giá rét của vùng cao, CBCS Công an các xã vùng biên vẫn bám cơ sở để đảm bảo ANTT bản làng dịp Tết đến, xuân về. Tại xã biên giới Đắc Pring huyện Nam Giang, trong điều kiện còn nhiều khó khăn chưa có trụ sở làm việc độc lập, chưa có nhà công vụ, song CBCS Công an xã quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để ổn định công tác.

Đại úy Hiên Hoi, Trưởng Công an xã Đắc Pring, chia sẻ: “Tết này, nhờ sự quan tâm của xã nên CBCS có được bếp nấu ăn mới, anh em tranh thủ mua sắm một số đồ dùng để nấu ăn đầy đủ. Các CBCS động viên nhau tham gia trực đảm bảo ANTT trên địa bàn dịp Tết”.

Đối với Công an xã A Vương, huyện Tây Giang, được sự quan tâm của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an xã đã có nhà công vụ mới, CBCS rất phấn khởi. Thượng úy Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an xã A Vương bày tỏ: “Trong dịp Tết này, chỉ huy Công an xã đã quán triệt cho CBCS sắp xếp công việc gia đình, làm công tác tư tưởng cho người thân để yên tâm công tác, làm sao phải đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu. Đặc biệt, Công an xã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan lơ là trước sự lôi kéo của kẻ xấu, vi phạm pháp luật”…

Mai Xuân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dam-bao-an-ninh-trat-tu-cho-ba-con-vung-cao-don-tet-630510/