Đầm ấm Tết quân – dân

Những năm qua, Tết quân-dân đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trên các công trình dân sinh, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát huy kết quả đó, Tết quân - dân năm 2020 tại huyện Phú Tân được tổ chức ở xã Hòa Lạc diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và cùng chính quyền địa phương hướng đến mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa, đô thị mới.

Ngày hội trò chơi dân gian

Thiếu tá Nguyễn Quang Hòa, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân (An Giang) cho biết, trong thời gian diễn ra Tết quân-dân, ban tổ chức đã xác định tập trung nội dung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự…

Ngoài ra, còn tuyên truyền các chính sách đối với dân tộc, tôn giáo, chính sách hậu phương quân đội; truyền thống chiến đấu anh hùng của lực lượng vũ trang địa phương huyện Phú Tân, tình đoàn kết quân với dân, truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. Ban Tổ chức Tết quân - dân đã chủ động vận động, quyên góp các đơn vị, nhà tài trợ, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, vật chất cho các hoạt động diễn ra.

Qua gần 1 tháng vận động, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đã đóng góp trên 100 triệu đồng; doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ 814 triệu đồng. Tiêu biểu có các tập thể: Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Lạc, Hợp tác xã Phú Thành, cá nhân ông Đặng Ngọc Vũ, ông Võ Hoài Đông (xã Hòa Lạc, Phú Tân), ông Trần Công Quí (thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân), ông Bùi Công Vẽ (TP. Châu Đốc, An Giang)…

Từ nguồn kinh phí trên, ban chỉ đạo, ban tổ chức đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cất mới 4 căn nhà, gồm: nhà Tình đồng đội, nhà Tình thương (2 căn), nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, tổng kinh phí 150 triệu đồng, giúp bà con đảm bảo điều kiện an cư.

Đoàn y, bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện phối hợp Ban Quân y của Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 370 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, còn tặng 430 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao 40 phần quà (500.000 đồng/phần) và 5 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Song song với các phần việc, ban chỉ đạo, ban tổ chức Tết quân - dân đã thực hiện một số công trình, phần việc và hoạt động có ý nghĩa. Lực lượng vũ trang địa phương huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và xã Hòa Lạc đã vệ sinh khu vực Tỉnh lộ 951 và đoạn đường K16, tổng chiều dài 11,5km, với 210 ngày công lao động.

Lực lượng còn lắp 6km đèn đường giao thông nông thôn, gắn 200 cây cột cờ ven đường. Đoàn Thanh niên huyện tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân tham dự. Đáng chú ý là năm nay hoạt động gói bánh tét được tổ chức thành hội thi với số lượng 400 đòn bánh. Sau hội thi, toàn bộ bánh tét được bàn giao lại cho ban tổ chức để tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn xã.

“Các hoạt động Tết quân - dân tại xã Hòa Lạc đem lại hiệu quả thiết thực, là hoạt động văn hóa mang đậm tính nhân văn. Thông qua các hoạt động trong dịp này đã góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - thiếu tá Nguyễn Quang Hòa đánh giá.

Tham gia trực tiếp các hoạt động Tết quân - dân trong những ngày qua, ông Nguyễn Văn Kia (ngụ ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc) chia sẻ: “Năm nay có nhiều hoạt động rất thiết thực, nhất là chuỗi hoạt động chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ nhà ở, khám bệnh cho người nghèo… từ đó gắn kết tình quân với dân thêm bền chặt, các công trình và phần việc thực hiện đều sát với thực tiễn địa phương”.

Ngoài lực lượng tại chỗ, nhiều hoạt động còn có sự tham gia của các xã bạn: Phú Hiệp, Phú Thành, Phú Bình (Phú Tân), góp phần không khí vui tươi, nhộn nhịp, nhà nhà cùng đón xuân đầm ấm tình quân-dân.

MỸ HẠNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dam-am-tet-quan-dan-a262883.html