Đầm ấm Tết biên cương

Được chính quyền và các đoàn thể quan tâm, đồng bào vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đón Xuân mới đầm ấm, đoàn kết và tràn đầy hi vọng vào tương lai tươi sáng. Tại nhà sinh hoạt cộng đồng ở xã vùng biên giới A Ngo (H.Đakrông), đồng bào Pa Cô tập trung đón Tết thông qua Chương trình "Xuân đoàn kết - Tết biên cương", do BĐBP cùng các đoàn thể tổ chức. Ngày Tết, những cô gái Pa Cô khoác lên mình những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống. Những chàng trai, cô gái cùng hòa vui trong nhạc điệu, cùng gói bánh, tham gia thi giã gạo, đi cà kheo... Ở một góc khác, những cô gái Pa Cô bày bán và giới thiệu về những sản vật của đồng bào nơi đây như: măng rừng, dong, ngô, khoai, dược liệu. Trong những gian hàng này không thể thiếu bánh a quạt-loại bánh truyền thống trong ngày Tết của đồng bào Pa Cô được làm từ gạo nếp và gói trong lá dong. Chị Hồ Thị Lịch, 37 tuổi, xã A Ngo chia sẻ, ở nơi vùng sâu, vùng xa này hiếm có khi nào người dân được tham gia nhiều hoạt động đông vui và ý nghĩa đến thế.

Ấm tình quân dân ngày xuân nơi vùng cao biên giới.

Ấm tình quân dân ngày xuân nơi vùng cao biên giới.

Tình quân dân như thêm thắm đượm qua những câu chuyện, sẻ chia bên bếp lửa hồng rực cháy ấm áp giữa đêm khuya. BĐBP lại cùng người dân trang trí những cành mai đẹp để đón Xuân. Tết Kỷ Hợi 2019, hàng trăm hộ nghèo, hộ chính sách vùng biên giới được nhận bánh chưng, bánh a quạt, cùng nhiều phần quà khác...

Ở vùng biên giới, người dân xã A Dơi, huyện miền núi Hướng Hóa, đón Tết Kỷ Hợi 2019 phấn khởi, tự hào và tràn đầy hi vọng. Bởi đây là lần đầu tiên, gần 120 người dân ở xã A Dơi đón Tết cổ truyền, với tư cách là công dân Việt Nam, khi trước Tết gần 2 tháng họ được nhập quốc tịch Việt Nam. Dịp Tết, người dân được chính quyền địa phương, BĐBP cùng các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ gạo, tặng quà Tết. Có những hộ sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam đã sửa sang, xây dựng nhà mới để "an cư lạc nghiệp". Anh Hồ Văn Thể, thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, là một trong những người được nhập quốc tịch Việt Nam ngay trước Tết, không giấu được niềm vui, trước đây do hoàn cảnh quá khó khăn nên di cư tự do, rồi xâm cư ở vùng biên giới Việt Nam - Lào. Bây giờ gia đình đã được nhập quốc tịch Việt Nam, được hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước, nên không phải lo lắng gì nữa, chỉ yên tâm làm ăn.

Cầm quyết định được nhập quốc tịch Việt Nam, ông Hồ Văn Ven xúc động, người dân di dân tự do và kết hôn không giá thú ở vùng biên giới, biết ơn Đảng, Chính phủ đã tạo điều kiện cho nhập Quốc tịch Việt Nam. Người dân rất tự hào và phấn khởi bảo ban nhau sinh sống, làm ăn lương thiện, luôn chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo ông Hồ Xa Cách, Chủ tịch UBND xã A Dơi, địa phương cũng có những món quà tổ chức cho người dân mới nhập quốc tịch Việt Nam ăn Tết. Tết đầu tiên được mang quốc tịch Việt Nam, người dân rất phấn khởi, tự hào, chuẩn bị cho Tết Kỷ Hợi 2019 như: treo cờ Tổ quốc, làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, hộ khó khăn được chính quyền các cấp hỗ trợ ăn Tết...

N.Lý

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_201947_dam-am-tet-bien-cuong.aspx