Đắk Lắk: Nữ quái 'siêu lừa' gây hoang mang dư luận vùng sâu

Khi đặt chân vào xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, khi được hỏi về cái tên nữ quái 'siêu lừa' H Béo Aỹun thì không ai là không biết danh tính.

Ông Y Đức, hiện là Phó chủ tịch xã Ea Tul, cũng là nạn nhân

Nội dung vụ việc

Mới đây PV báo Lao Động Xã hội ( Báo điện tử Dân Sinh) nhận được đơn thư cầu cứu khẩn cấp của ông Y Prơt Niê (trú Buôn Hra A, xã Ea Tul), về sự việc gia đình ông bị bà H Béo Aỹun (trú Buôn Hra B, xã Ea Tul), lừa đảo với số tiền 175 triệu đồng, nhưng đã 10 năm nay không chịu trả, khiến gia cảnh của ông khó khăn nay lại chồng chất khó khăn.

Theo trình bày của ông Y Prơt, vào ngày 09/06/2010, bà H Béo, tới nhà ông ngỏ ý muốn vay ngân hàng bà này sẽ giúp đỡ bởi bà H Béo quen biết với ngân hàng tín dụng. Sau đó, ông Y Prơt đồng ý đi vay với số tiền 50 triệu đồng và giao bìa đỏ để bà H Béo xử lý.

Sau khi để bà H Béo "chạy" mọi thủ tục trong ngân hàng, tới lượt vợ chồng ông Y Prơt chỉ ký vào hồ sơ sẽ được giải ngân. Điều đáng nói, sau khi cầm hồ sơ vay vốn, con số không chỉ dừng ở 50 triệu, mà lên tới 200 triệu đồng, làm vợ chồng ông Y Prơt một phen "hoảng hồn", không biết điều gì đang xảy ra.

Để đưa con mồi vào bẫy, "nữ quái" này đã dùng chiêu viết giấy tay vay mượn lại để đáo hạn ngân hàng và hứa sẽ trả trong vòng một "nốt nhạc". "Bà H Béo lấy danh nghĩa phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Ea Tul, để trấn an gia đình tôi. Vì là chỗ quen biết, cũng đều người đồng bào với nhau tôi cứ nghĩ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, ai ngờ bà này lừa đảo chiếm luôn số tiền 175 triệu đồng" ông Y Prơt cay đắng nhớ lại.

Theo ông Y Prơt, để lừa mình nữ quái H Béo đã dùng chiêu tự viết giấy vay mượn, sau đó hai vợ chồng bà H Béo ký vào làm tin. Kèm theo đó, là những lời nói "có cánh" sẽ trả nhanh chóng, trả ngay sau khi đáo hạn xong ngân hàng. Với chiêu thức đơn giản đó, ông Y Prot đã đưa tổng số tiền cho bà H Béo "tạm vay" để đáo hạn ngân hàng là 175 triệu đồng.

Đã 10 năm trôi qua, những lời hứa "có cánh" của nữ quái H Béo, vẫn luôn làm gia đình ông YPrơt mất ăn mất ngủ, vì bà này chưa hoàn trả một đồng nào cho gia đình ông. Cũng trong 10 năm đó, gia đình ông phải "cõng" lãi suất ngân hàng với số tiền lớn. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn chồng chất, quá cùng cực ông đã ngậm đắng bán đi 2ha cao su đang trong thời kỳ thu hoạch để trả nợ ngân hàng.

Cũng theo ông Y Prơt, ông đã nhiều lần đến nhà bà H Béo đòi lại tiền, nhưng bà này luôn tránh mặt. Chưa dừng lại ở đó, ngày 19/04/2019, khi ông Y Prơt qua nhà bà Béo đòi nợ đã bị ông Y Hon Niê (chồng bà H Béo) đánh đập, gây thương tích, phải đi nhập viện. Vụ việc đã được ông Y Prớt báo lên Công an xã Ea Tul.

Ông Y Prớt đắng cay bên chồng đơn thư cầu cứu gửi các cơ quan chức

Phó chủ tịch UBND xã cũng là nạn nhân

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ gia đình ông Y Prơt dính bẫy của nữ quái H Béo, mà còn rất nhiều hộ đồng bào trong xã Ea Tul cũng lâm vào cảnh tương tự, trong đó phải kể đến ông Y Đức Aỹun, hiện đang làm Phó chủ tịch UBND xã Ea Tul.

Trao đổi với chúng tôi, ông Y Đức cho biết, bà H Béo là người quen biết, khi bà này đến nhà để vay tiền, ông Đức đã không đồng ý, bởi trước đó dư luận địa phương đã "kháo" nhau việc bà này hay lừa đảo. "Để chắc chắn hơn tôi không đồng ý cho bà H Béo đứng tên trong giấy viết tay vay mượn, mà yêu cầu ông Y Môly Aỹun (con trai bà H Béo-PV) đứng tên" ông Đức nhớ lại.

Cũng theo vị Phó chủ tịch xã này, lý do cho ông Y Môly Aỹun đứng tên vay mượn, bởi ông này đang nắm giữ toàn bộ tài sản, do vợ chồng "nữ quái" H Béo cho, tặng.

Chính những điểm đấy, đã khiến ông Y Đức không ngần ngại, "phá két" đưa cho bà H Béo và con trai Y Môly với số tiền 460 triệu đồng. Trong giấy nhận nợ ghi rõ thời gian bắt đầu cho vay 09/09/2016, hẹn đến ngày 15/10/2016, sẽ hoàn trả 160 triệu đồng và đến ngày 15/01/2017, sẽ thanh toán số tiền còn lại cả gốc lẫn lãi suất vai đã thỏa thuận.

Thế nhưng cho đến nay, dù đã nhiều lần ông Y Đức đi đòi tiền nhưng chưa một lần gặp được bà H Béo cũng như con trai bà này.

Ông Y Đức cho biết thông tin ông nắm được trên địa bàn xã Ea Tul, có khoảng 20 hộ đồng bào, đang là nạn nhân của bà H Béo. Làm việc với chúng tôi, ông Trần Tuấn Đạt, Phó chủ tịch UBND xã Ea Tul cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại UBND xã vẫn chưa nhận được đơn thư của người dân tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà H Béo, mà chỉ nghe người dân đồn đoán. Ông Đạt cũng xác nhận trước đây bà H Béo từng làm Phó chủ tịch Hội phụ nữ của xã thời điểm 2012-2013.

NGỌC GIANG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dak-lak-nu-quai-sieu-lua-gay-hoang-mang-du-luan-vung-sau-2020030617354519.htm