Đắk Lắk: Ngộ độc vì giếng nước bị bỏ thuốc trừ sâu

Do ngửi trúng mùi nước giếng bị bỏ thuốc trừ sâu nên cháu H. đã bị ngộ độc phải nhập viện điều trị.

Chiều 22/5, ông Võ Thanh Việt, Trưởng công an xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ giếng và bồn nước của nhà ông Hà Văn Thiệp (SN 1976, ngụ thôn Quảng Hà, xã Ea Hồ) có mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Theo bà Hoàng Thị Minh (vợ ông Thiệp), vào khoảng 6h30 ngày 19/5, bà bơm nước giếng lên bồn để rửa chén thì phát hiện nước có màu trắng đục và có mùi hôi nồng nặc bốc lên. Cho rằng có người đã cố tình đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để đầu độc gia đình nên ông Thiệp đã trình báo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nước được bơm từ giếng nhà anh Thiệp có màu trắng đục và mùi hôi nồng nặc.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Hồ đã phối hợp với Công an huyện Krông Năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện các công tác khám nghiệm xác minh, làm rõ.

Ông Thiệp cho biết: “Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện một nắp bình thuốc trừ sâu ở gần thành giếng của gia đình ông. Nước giếng có màu trắng đục, mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc. Gia đình tôi không gây mâu thuẫn với ai nên chưa xác định được kẻ xấu đã cố tình hãm hại”.

Còn theo bà Minh, ngày 21/5, cháu Hà Thị Thu H. (con của vợ chồng ông Thiệp) vào phòng tắm để thay quần áo thì hít phải mùi của nước giếng (xả trước đó) dẫn đến có biểu hiện nôn ói, chóng mặt. “Gia đình tôi đã đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán, cháu bị ngộ độc do hít phải khí” – bà Minh nói.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Krông Năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dak-lak-ngo-doc-vi-gieng-nuoc-bi-bo-thuoc-tru-sau-a371124.html