Đắk Lắk: Nam thanh niên đi hát karaoke bị chém đứt lìa cẳng chân

Đang ngồi hát karaoke, Tùng nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa quán nên chạy ra xem thì bị 2 đối tượng chém đứt lìa cẳng chân…

Ngày 13/8, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết, đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Lê Thanh Tùng (30 tuổi, ở thị xã Buôn Hồ, huyện Ea Kar, Đắk Lắk). Cách đây 3 ngày, bệnh nhân Tùng nhập viện trong tình trạng mất nhiều máu, cẳng chân trái bị chém đứt lìa, cẳng chân phải bị chém gần đứt lìa.

Được các bác sĩ cứu chữa tận tình, sức khỏe bệnh nhân Tùng tạm ổn nhưng vẫn cần chăm sóc đặc biệt.

Bệnh nhân Lê Thanh Tùng đang được điều trị tại bệnh viện.

"Trước và sau khi phẫu thuật, chúng tôi đã truyền tổng cộng 7 đơn vị máu cho bệnh nhân. Ở hai chân, hiện các đầu ngón chân của bệnh nhân đã hồng hào, có thể nhúc nhích, mạch bắt được nhưng với vết thương của bệnh nhân này, bệnh viện cần theo dõi ít nhất là 10 ngày hoặc 2 tuần mới đánh giá hết được" - Bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk) nói.

Tối 10/8, anh Tùng cùng nhóm bạn đi hát tại quá karaoke 79 (thị trấn Ea Kar). Đến khoảng 22h cùng ngày, nghe tiếng ồn ào trước quán nên anh Tùng chạy ra xem thì bất ngờ bị hai thanh niên tấn công, gây thương tích nặng. Theo anh Tùng, hai đối tượng tên thường gọi là Cọp và Út.

"Tôi vừa ra khỏi quán thì bị Cọp kẹp cổ còn Út lao tới chém. Khi em hỏi: Tao có làm gì đâu sao bọn mày chém tao? thì các đối tượng trả lời: Vì mày chửi bố nuôi bọn tao, hôm nay tao phải giết mày. Khi bị chém ở cẳng chân trái, tôi đau đớn hét lên thì hai đối tượng chém thêm vài nhát rồi leo lên xe của một người khác bỏ chạy" - anh Tùng nói.

Vụ việc đang được Công an huyện Ea Kar điều tra, làm rõ.

Lương Xuân (T/H)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dak-lak-nam-thanh-nien-di-hat-karaoke-bi-chem-dut-lia-cang-chan-511386.html