Đắk Lắk: Một câu nói đùa, đâm bạn nhập viện

Ngày 20-3, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện M'DRắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bắt nhóm thanh thiếu niên nhậu say, nói đùa rồi dùng dao đâm bạn trọng thương.

Đó là Hồ Văn Hoàng (SN 1998), Hồ Văn Hiệp (SN 1999) cùng trú ở xã Ea Riêng, huyện M’DRắk, và Trần Duy Khánh (SN 2000) trú ở xã Cư M’ta, huyện M’DRắk.

Công an huyện M’DRắk đang lấy lời khai các đối tượng

Trước đó, Hoàng, Hiệp, Khánh, Trung đi uống rượu cùng một số người bạn. Trong lúc uống rượu giữa Nguyễn Văn Trung (SN 1990) trú thị trấn M’DRắk, huyện M’DRắk có nói đùa với Hoàng là: “Đứa nào đụng vào em tao là tao đánh hết”. Nghe thế Hồ Văn Hoàng mới nói: “Cả mày tao còn đánh chứ em mày là gì”. Chỉ vì câu nói đùa đó mà Hoàng và Trung xảy ra mâu thuẫn. Sẵn có men rượu trong người không kiềm chế được bản thân nên Hoàng, Hiệp, Khánh đã xông vào đánh Trung. Trong lúc Hiệp, Khánh dùng tay chân đánh Trung thì Hoàng cầm dao Thái Lan mang theo để đi bắt ong, rồi đâm Trung 1 nhát trúng vào bả vai phải, 1 nhát trúng vào sườn trái phải nhập viện.

Con dao Hoàng dùng đâm Trung bị gãy đôi

Trong 3 đối tượng thì Hoàng và Hiệp mới nghỉ học trong năm học vừa rồi. Còn Khánh đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành thị trấn M’DRắk.

Hiện, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện M’DRắk đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Anh Thi - Duy Hòa

KTNT

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/dak-lak-mot-cau-noi-dua-dam-ban-nhap-vien-post11563.html