Đại úy Biên phòng nhặt được của rơi trả người đánh mất

Chiều 8/12, Thiếu tá Nguyễn Minh Vương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, BĐBP Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tổ chức biểu dương cán bộ của đơn vị nhặt được của rơi trả lại người mất.

Anh Nguyễn Văn Mẫn nhận lại tài sản bị mất và gửi lời cảm ơn đến Đại úy Trần Tấn Thuấn. Ảnh: Hồng Anh

Anh Nguyễn Văn Mẫn nhận lại tài sản bị mất và gửi lời cảm ơn đến Đại úy Trần Tấn Thuấn. Ảnh: Hồng Anh

Trước đó, ngày 6/12, trên đoạn đường từ đơn vị về nhà mình ở huyện Thăng Bình, Đại úy Trần Tấn Thuấn, nhân viên Báo vụ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã nhặt được điện thoại IPhone 11, trong ốp lưng điện thoại có hơn 2 triệu đồng.

Đại úy Trần Tấn Thuấn đã thông báo cho người dân xung quanh khu vực nhặt được điện thoại, đồng thời báo cáo Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang để đăng tin tìm chủ nhân của tài sản. Sau đó, Đại úy Trần Tấn Thuấn vào quán nước gần đó ngồi đợi khoảng 1 giờ đồng hồ nhưng không có ai đến nhận lại. Khi về đến nhà, Đại úy Trần Tấn Thuấn liền trình báo với Công an xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình).

Sau khi nhận được tin báo, anh Nguyễn Văn Mẫn, làm việc tại Nhà máy xi măng Xuân Thành (thôn Đồng Râm, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) đã đến trụ sở Công an xã Bình Nguyên để nhận lại tài sản bị mất.

Hồng Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dai-uy-bien-phong-nhat-duoc-cua-roi-tra-nguoi-danh-mat-post484336.html