Đại tướng Tô Lâm mang dàn kèn làm rộn ràng phố đi bộ Hồ Gươm

Ước muốn của Bộ trưởng Tô Lâm là tạo ra một thiết chế văn hóa của Bộ Công an phục vụ nhân dân, tạo sự gần gũi giữa lực lượng công an với nhân dân.

XEM CLIP:

Không phải đợi đến những dịp lễ hay ngày kỷ niệm lớn, hàng tháng, người dân thủ đô và du khách sẽ được thưởng thức những giai điệu hùng tráng nhưng cũng đầy sâu lắng do dàn kèn của đoàn nghi lễ Công an nhân dân biểu diễn, diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm.

Dàn kèn đặc biệt

Với mong muốn góp thêm một món ăn tinh thần cho người dân Hà Nội và du khách thập phương, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã nghĩ đến việc tập hợp các nghệ sỹ, nhạc công trong ngành, tạo một “nốt nhạc” mới quanh Hồ Gươm.

Không chỉ đưa ra ý tưởng, đích thân Đại tướng có mặt ở phố đi bộ hồ Gươm để duyệt các tiết mục.

Đúng 21h tối qua, trong trời thu mát mẻ, Bộ trưởng Công an và hàng nghìn người dân cùng xem buổi tổng duyệt màn trình diễn của đội nhạc lễ, nghi lễ Công an nhân dân trước khi chính thức “trình làng” vào cuối tuần này.

Lãnh đạo Bộ Công an có buổi tối thư thả cùng hàng nghìn người dân thưởng thức buổi tổng duyệt âm nhạc đặc biệt

Lãnh đạo Bộ Công an có buổi tối thư thả cùng hàng nghìn người dân thưởng thức buổi tổng duyệt âm nhạc đặc biệt

Đại tướng Tô Lâm động viên các nghệ sĩ

Với nhiều người dân, đây có lẽ là lần đầu tiên họ được nghe những giai điệu quen thuộc Vì nhân dân quên mình, Tiến về Hà Nội, Hành khúc Công an nhân dân, Nối vòng tay lớn... được 1 dàn kèn biểu diễn ngoài trời. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt trong không khí âm nhạc đặc biệt vào tối cuối tuần.

Cuối buổi tổng duyệt, Bộ trưởng Tô Lâm tới bên các nghệ sỹ, khen ngợi dàn kèn đã có những tiết mục tuyệt vời, tạo nên không khí phấn khích bên hồ Gươm.

“Đây cũng là một thiết chế văn hóa của Bộ Công an phục vụ nhân dân, đặc biệt trong kỷ niệm 65 năm giải phóng Thủ đô”, ông chia sẻ.

Sân khấu ngoài trời đặc biệt trước trụ sở Bưu điện Hà Nội

“Hôm nay mới biểu diễn thử, nhưng tôi thấy nhân dân rất hoan nghênh, hào hứng. Chương trình triển khai vào thứ 7 tuần tới, trong dịp 65 năm giải phóng Thủ đô để phục vụ nhân dân. Sau đó cố gắng biểu diễn mỗi tháng 1 lần. Đây cũng là dịp để tạo sự gần gũi giữa lực lượng cảnh sát, công an với nhân dân”, Bộ trưởng Công an nói.

Gần 100 nhạc công, vũ công đội nhạc lễ, nghi lễ Công an nhân dân. Trong khoảng 2 giờ đồng hồ, các nhạc công sẽ trình diễn 21 tiết mục tại 3 địa điểm chính xung quanh hồ Hoàn Kiếm, lần lượt gồm: quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực Đền Ngọc Sơn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Do khu vực biểu diễn chỉ có không gian nhất định, vì vậy, để nhiều người dân Hà Nội có cơ hội thưởng thức các tiết mục âm nhạc, ngoài những địa điểm nêu trên, đoàn nhạc sẽ xếp thành các khối đội hình vừa chơi nhạc cụ vừa diễu hành xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Hai nội dung biểu diễn chính gồm diễu hành quanh tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, xuất phát từ đường Đinh Tiên Hoàng (trước tượng đài vua Lý Thái Tổ) đến đường Lê Thái Tổ, Hàng Khay và kết thúc tại vị trí ban đầu; và biểu diễn hòa nhạc, văn nghệ trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Trong thời gian này, cán bộ, chiến sỹ đội nhạc lễ, nghi lễ Công an nhân dân đang gấp rút chuẩn bị chu đáo cho buổi biểu diễn vào tuần sau.

Bất ngờ

Nép mình trong dòng người đang bao quanh đội nhạc, chăm chú nghe, chị Trần Thị Khánh Hương (SN 1984, Quang Trung, quận Hà Đông) cho biết đây là lần đầu tiên chị được xem một chương trình như thế này trên phố đi bộ.

Dàn nhạc trình diễn những bản nhạc hào hùng, gợi nhớ nhiều kỷ niệm

"Tôi thấy quá tuyệt vời, không ngờ chương trình biểu diễn đường phố của Việt Nam mình lại hay đến như vậy, tôi nghĩ còn hay hơn các chương trình của nước ngoài.

Tôi từng xem những màn trình diễn tương tự trên tivi, đây là lần đầu tiên được xem trực tiếp. Khi nghe những bài này tôi thấy rất cảm động và thấy tự hào về đất nước mình. Một số bài thân quen tôi được nghe từ bé giờ được nghe trực tiếp, cảm xúc thật khó tả'', chị Hương chia sẻ.

Chị Lê Diệu Thúy (Hoàng Mai) cùng chồng và 2 con được ngày đi dạo quanh Hồ Gươm bất ngờ khi chứng kiến màn trình diễn bày tỏ: "Một góc nhìn rất khác về người chiến sĩ công an. Thường ngày tôi thấy các anh quân phục chỉnh tề làm các nhiệm vụ đặc thù, nay được tận mắt chứng kiến các anh chị biểu diễn giống như nghệ sĩ tôi thực sự khâm phục. Các chiến sĩ quá đa tài".

Dàn kèn hoành tráng của đội nhạc với những âm thanh hào hùng vang vọng khắp phố đi bộ

Cùng chung suy nghĩ với chị Hương, anh Nguyễn Hữu Nam nhà ở phố Vọng Đức cho biết, mặc dù tối nay chỉ là tổng duyệt, nhưng anh thấy màn trình diễn rất ổn, người dân xem trên phố đều vỗ tay nồng nhiệt. Đặc biệt anh ấn tượng với 2 tác phẩm ''Nối vòng tay lớn'' và ''Tiến về Hà Nội''.

Anh Nam mong muốn chương trình biểu diễn được tổ chức thường xuyên cho nhân dân thưởng thức, thu hút thêm khách du lịch và nên biểu diễn ở nhiều địa điểm quanh hồ Gươm.

Một số hình ảnh trong tối tổng duyệt:

Màn duyệt đội hình ấn tượng với người xem

Các chiến sĩ công an tạo vẻ khác lạ khi thổi kèn, giao lưu với người dân

Màn xếp đội hình, múa đương đại

Hàng nghìn người dân tham quan phố đi bộ có một tối đáng nhớ với buổi biểu diễn bất ngờ

Theo chương trình dự kiến, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng thủ đô, thứ 7 (12/10), dàn kèn thuộc đoàn nghi lễ Công an nhân dân sẽ biểu diễn quanh hồ Hoàn Kiếm với một số tác phẩm: Vì nhân dân quên mình, Tiến về Hà Nội, Hành khúc Công an nhân dân, Nối vòng tay lớn, Việt Nam quê hương tôi, Khỏe vì nước, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…

Đoàn nghi lễ sẽ đi đều theo khối, có tấu nhạc, xếp đội hình di chuyển, múa kết hợp.

Điểm nhấn trong chương trình là tiết mục hòa nhạc kèn được biểu diễn trước tượng đài Lý Thái Tổ với những tác phẩm: Đường chúng ta đi, Hành khúc khải hoàn, Đất nước trọn niềm vui...

Trần Thường - Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/dai-tuong-to-lam-mang-dan-ken-lam-ron-rang-pho-di-bo-ho-guom-574681.html