Đại tiệc bể bơi ở Vũ Hán gây tranh cãi

Đi ngược lại các quy tắc phòng chống dịch bệnh, một công viên nước tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, mới tổ chức lễ hội âm nhạc quy mô lớn, thu hút hàng nghìn người tham dự.

 Giữa lúc cả thế giới đang “chật vật” chống đại dịch Covid-19, công viên nước Vũ Hán Maya Beach bất ngờ tổ chức một bữa tiệc lớn hôm 15/8. Bữa tiệc có DJ biểu diễn trên sân khấu và người tham dự ngồi phao nổi chen chúc trong hồ bơi. Ảnh: Getty Images.

Giữa lúc cả thế giới đang “chật vật” chống đại dịch Covid-19, công viên nước Vũ Hán Maya Beach bất ngờ tổ chức một bữa tiệc lớn hôm 15/8. Bữa tiệc có DJ biểu diễn trên sân khấu và người tham dự ngồi phao nổi chen chúc trong hồ bơi. Ảnh: Getty Images.

Theo CNN, lễ hội nhạc điện tử tại công viên nước Vũ Hán Maya Beach quy tụ hàng nghìn người tham dự. Mọi người đứng sát nhau dưới bể bơi, không đeo khẩu trang và nhún nhảy theo điệu nhạc. Ảnh: Getty Images.

Công viên nước Vũ Hán Maya Beach mới mở cửa trở lại hồi cuối tháng 6 song lượng khách chưa đông vì mùa mưa kéo dài tại Trung Quốc. Tờ Hubei Daily dẫn thông tin từ quản lý của công viên, cho biết lượng khách trong tháng 8 năm nay chỉ bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Getty Images.

Cảnh tượng đông đúc tại Vũ Hán, nơi khởi phát dịch Covid-19, nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng trên toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức tiệc tùng giữa thời dịch là hành động vô trách nhiệm, làm gia tăng nguy cơ lây lan virus corona. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy khó chịu về bữa tiệc này. "Những người này xứng đáng được vui chơi”, một phụ nữ chia sẻ trên Twitter. “Khi các quốc gia khác trở lại cuộc sống bình thường, chúng tôi cũng sẽ tổ chức tiệc tùng. Tôi khá chắc chắn rằng sẽ không có ai chờ những người khác hồi phục từ dịch bệnh rồi mới tiệc tùng”. Ảnh: Getty Images.

Cảnh tượng này khác xa với những bức ảnh chụp Vũ Hán vào thời điểm bị phong tỏa. Thành phố 11 triệu dân từng được ví như “thành phố ma” vì không có bóng người trên các tuyến đường phố. Vũ Hán cũng là nơi đầu tiên trên thế giới ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Getty Images.

Vào ngày 23/1, Trung Quốc đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt với “ổ dịch” Vũ Hán. Khi ấy, tất cả chuyến bay, chuyến tàu hay đường cao tốc vào thành phố đều phải dừng hoạt động. Giao thông công cộng cũng bị đình trệ trong khi người dân không được phép ra khỏi nhà. Ảnh: Getty Images.

Nhờ các biện pháp phòng chống dịch khắt khe, Vũ Hán dần kiểm soát được dịch bệnh sau gần 3 tháng. Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, các cặp đôi vội vã tổ chức tiệc cưới trong khi các doanh nghiệp, trường học dần hoạt động trở lại. Ảnh: Getty Images.

Kể từ giữa tháng 5, Vũ Hán chưa ghi nhận ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Cuộc sống dẫn trở lại bình thường khi các tụ điểm vui chơi, giải trí như rạp chiếu phim hay công viên nước cũng được phép mở cửa. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, phần còn lại của thế giới vẫn đang “chật vật” với dịch bệnh. Tính đến ngày 18/8, thế giới có hơn 22 triệu ca nhiễm và 777.668 ca tử vong vì Covid-19. Ảnh: AFP.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-tiec-be-boi-o-vu-han-gay-tranh-cai-post1121241.html