Đại thắng Monaco 4 - 0, Tuchel khởi đầu như mơ ở PSG

Ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên với PSG, HLV Thomas Tuchel đã có được danh hiệu, đây được coi là một sự khởi đầu hoàn hảo mang theo nhiều dấu hiệu tích cực cho cả PGS và HLV người Đức…

Trận siêu cúp Pháp giữa PSG và Monaco được tổ chức ở Thẩm Quyến (Trung Quốc). PSG bước vào trận đấu này mà không có trong tay lực lượng tốt nhất. Neymar ngồi dự bị, còn hai đối tác của cầu thủ này trên hàng công là Mbappe và Cavani vắng mặt. Trong khi đó, đội bóng xứ Công quốc có sự phục vụ của các hảo thủ như Stevan Jovetic, Kamil Glik hay Rony Lopes.

Tuy nhiên, dù có sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ nhưng PSG với Marco Verratti cùng Adrien Rabiot ở tuyến giữa và đặc biệt Di Maria trên hàng công vẫn không gặp mấy khó khăn trong việc kiểm soát thế trận ngay sau hồi còi khai cuộc. Phút 15, “Thiên thần” người Argentina đưa ra lời cảnh báo đầu tiên khi khiến thủ thành Diego Benaglio phải vất vả cứu thua.

PSG giành siêu cúp Pháp một cách thuyết phục. (Ảnh IT)

Dù vậy người hâm mộ PSG cũng không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng bàn thắng. Phút 33, Angel Di Maria sút phạt siêu đẳng mở tỉ số cho "Le Parisien". 7 phút sau, đến lượt tài năng trẻ Christopher Nkunku dứt điểm cận thành dễ dàng từ đường chuyền của Stanley Nsoki để nhân đôi cách biệt cho PSG.

Sang hiệp 2, PSG vẫn chiếm quyền chủ động. Phút 67, Stanley N'Soki lại có pha đột phá dũng mãnh bên hàng lang cánh trái, trước khi chuyền bóng lại cho Timothy Weah dứt điểm tung lưới Monaco, nâng tỷ số lên 3-0.

"Cơn mưa bàn thắng" trên SVĐ thành phố Thâm Quyến chỉ kết thúc sau khi "Thiên thần" Di Maria dứt điểm chính xác phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2 để ấn định thắng lợi 4-0 cho PSG và hoàn tất cú đúp cho riêng mình vào lưới Monaco.

Giành chiến thắng dễ dàng trước Monaco, PSG đã cân bằng kỉ lục vô địch Siêu cúp Pháp liên tiếp với Lyon (6 lần), đồng thời HLV Thomas Tuchel cũng có được danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng mới. Một khởi đầu hết sức thuận lợi, kèm theo nhiều dấu hiệu lạc quan cho Les Parisiens.

Các tài năng trẻ như Weah và Nkunku tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc để sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Tuchel. Đồng thời, chiến thắng dễ dàng của PSG cũng cho thấy khoảng cách quá lớn giữa họ với các đối thủ trong nước. Các danh hiệu quốc nội, ít nhất ở mùa 2018/19 có lẽ sẽ chẳng gây mấy khó khăn cho đội chủ sân Parc des Princes…

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dai-thang-monaco-4-0-tuchel-khoi-dau-nhu-mo-o-psg-77910.html