Đại tang trong ngày đại hỷ

Từ Quảng Trị vào Bình Định dự đám cưới, chiếc xe 16 chỗ đã gặp nạn rạng sáng qua 30.7 khiến 13 người tử vong, trong đó có chú rể cùng mẹ.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người tử vong - Ảnh: Mạnh Cường

Khoảng 3 giờ ngày 30.7, xe khách 16 chỗ BS 75B-000.52, do tài xế Lê Ngọc Cường (trú xã Phong Bình, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng bắc - nam, khi đến địa phận xã Điện Minh (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đã va chạm với xe container BS 51D-411.21 kéo theo rơ moóc 51R-215.75 chạy chiều ngược lại do Nguyễn Hữu Thành (quê Long An) điều khiển. Hậu quả, 10 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong trên đường chuyển cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có cả chú rể Nguyễn Khắc Long.

[VIDEO] Tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Rạp cưới thành rạp đám tang

Đưa con gái đi thọ tang chồng

Trưa qua 30.7, ông L.Đ.T (51 tuổi) đưa con gái L.T.Y (27 tuổi, trú thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, H.Phù Mỹ, Bình Định) đến quê chồng ở xã Hải Sơn, H.Hải Lăng (Quảng Trị). Đây là chuyến đi đầu tiên của ông đến nhà sui gia nhưng trớ trêu cũng là đưa con gái đi thọ tang chồng ngay trong ngày cưới, bởi chú rể nằm trong số nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn trên.

Trong ngôi nhà chú rể đã khuất Nguyễn Khắc Long (27 tuổi), có 3 chiếc quan tài để sẵn. Một dành cho chính Long, một dành cho bà Ngô Thị Bê là mẹ của Long, và cô cháu gái ruột Nguyễn Thư Kỳ; riêng chị gái tử nạn đã đưa về quê chồng (ở TP.Đông Hà) lo hậu sự. Người nhà chú rể cho biết lúc khuya 29.7, cả nhà gồm 16 người lên xe vào Bình Định, nhưng mới được nửa đường thì đại nạn ập đến. Trong chuyến đi định mệnh đó, anh trai Long là Nguyễn Khắc Du tự lái ô tô theo đoàn (chở lễ vật) nên thoát nạn, nhưng Thư Kỳ (con gái anh Du) lại không qua khỏi. Trở về từ đại nạn,

anh Du ngất lịm bên thi hài con gái và người thân. Người anh của anh Du vừa từ miền Nam ra quê cũ dự đám cưới em trai, nhưng chưa kịp đón tiệc vui thì thảm nạn ập đến.

[VIDEO] Tai nạn thảm khốc 13 người chết: Ngày rước dâu thành thảm kịch

Rạp vu quy vắng người

Ông T. nghẹn ngào kể Y. là con thứ trong gia đình có 3 chị em, vào miền Nam làm công nhân đã nhiều năm nay và quen biết Long chừng được 7 năm. “Hai cháu định cưới thì cứ trục trặc chuyện gia đình và công việc mãi. Vừa rồi mẹ tôi mất, cháu nó cũng đã xả tang, hai gia đình làm đám hỏi. Cách nay khoảng 10 ngày, hai đứa đã tổ chức tiệc cưới ở trong nam và hai gia đình đều vào dự. Lần này tổ chức lễ vu quy ở Bình Định, do bên gia đình chúng tôi còn để tang mẹ nên thống nhất không làm lễ gia tiên, nhà trai chỉ dự tiệc nên vào giờ nào cũng được, không vội”, ông T. khóc.

Khoảng 5 giờ sáng qua, nhận hung tin gia đình chú rể bị tai nạn giao thông tại Quảng Nam, sau cơn hoảng loạn, ông T. xốc lại tinh thần, rồi thuê xe tức tốc chạy ra. Ông Trần Hòa, Trưởng thôn Bình Trị (xã Mỹ Quang, H.Phù Mỹ, Bình Định), cho biết do hoàn cảnh quá khó khăn, các con của ông T. phải sớm đi làm công nhân, làm thuê khắp nơi. Còn bà Lại Thị Lệ Hà, Chủ tịch UBND xã Mỹ Quang, cho biết gia đình ông L.Đ.T vừa được bổ sung vào danh sách hộ nghèo của xã Mỹ Quang.

Ở quê chú rể, làng Lương Điền cũng đa phần làm nông. Sau khi chồng mất sớm, bà Bê chỉ làm nông nhưng nuôi 4 anh em Long khôn lớn. Long vào nam, hiện làm việc cho một công ty tư nhân tại Bình Dương, rồi quen biết Y. cũng làm việc tại Bình Dương. Đám cưới đã được tổ chức ở Bình Dương, dự kiến ngày 30.7 tổ chức lễ vu quy ở Bình Định, đến ngày 2.8 tổ chức cưới ở xã Hải Sơn. Thiệp mời đã phát hết, người thân đang chờ ngày đại hỉ ở nhà chú rể, nhưng thảm nạn đã xảy ra…

Cả 4 nạn nhân sống sót đều nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch đều là người thân của chú rể Long. Đáng chú ý, các bệnh nhân này không có người thân chăm sóc vì còn phải lo đại tang ở quê. Trong đó, bé Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) sau đợt phẫu thuật kéo dài để xử lý các biến dạng hàm mặt thì bố (anh Dương Chí Linh) phải gửi cho người thân chăm sóc để về lo hậu sự cho vợ (chị Nguyễn Thị Nhung, chị gái của chú rể). Cháu Đặng Xuân Tiến (6 tuổi) đang hôn mê sâu do xuất huyết vùng não; bố cháu (ông Đặng Xuân Phóng) tử nạn; mẹ (bà Nguyễn Thị Kim Oanh) thì đang được hồi sức tích cực cách đó vài giường bệnh do đa chấn thương sọ não, gãy dập tứ chi và tiên lượng nặng nhất trong 4 bệnh nhân nhập viện. Ông Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi, bác ruột chú rể Long) cũng bị đa chấn thương, nặng nhất là chấn thương sọ não và chấn thương ngực; vợ ông Cát tử vong tại hiện trường.

[VIDEO] Bài học đắt giá sau tai nạn xe rước dâu khiến 13 người chết

Rạp vu quy nhà cô dâu ở Bình Định vắng bóng người - Ảnh: Hoàng Trọng

Diễn biến vụ tai nạn

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết qua khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, rất có thể tài xế xe khách Lê Ngọc Cường ngủ gật dẫn đến lao vào xe container. Ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam, cho biết theo thông tin từ Sở GTVT Quảng Trị, xe khách 75B-000.52 sản xuất năm 2004, loại 16 chỗ ngồi, là dòng Mercedes MB140, kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tỉnh Quảng Trị, đến ngày 1.10 mới hết hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, xe này không đăng ký kinh doanh dịch vụ.

Sau tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Thi thể 13 nạn nhân cũng được địa phương điều động xe cứu thương đưa về quê an táng; đồng thời địa phương hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/trường hợp, người bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.

Danh sách nạn nhân

13 người chết:

Bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể)

Nguyễn Khắc Long (chú rể)

Nguyễn Thị Nhung (con bà Bê)

Nguyễn Thư Kỳ (cháu nội bà Bê)

Đặng Xuân Phóng

Nguyễn Khắc Nguyền

Nguyễn Thị Gái (vợ ông Nguyền)

Nguyễn Khắc Mãn

Nguyễn Thị Tiến

Võ Sỹ Tiến

Nguyễn Khắc Bình

Nguyễn Khắc Mỹ (anh em với ông Bình, cùng trú xã Hải Sơn, H.Hải Lăng, Quảng Trị)

Lê Ngọc Cường (tài xế xe khách, trú xã Phong Bình, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế).

4 người bị thương nặng:

Nguyễn Trúc Hân (con bà Nhung)

Nguyễn Thị Kim Oanh (vợ ông Phóng)

Đặng Xuân Tiến (con ông Phóng)

Nguyễn Khắc Cát (cùng trú xã Hải Sơn, H.Hải Lăng, Quảng Trị).

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dai-tang-trong-ngay-dai-hy-988469.html