'Đại sứ học vấn' Trường Ams đạt học bổng hàng đầu thế giới

Sắc sảo, cá tính và tài năng là nhận định của các thầy cô giáo và bạn bè về Ngô Minh Anh, học sinh lớp 12 Anh 1 - 'Đại sứ học vấn' của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Vừa qua, Minh Anh nhận thư báo trúng tuyển của Trường ĐH Pennsylvania, một trong 6 trường tốt nhất nước Mỹ năm 2020.

Ngô Minh Anh nhận giải Đại sứ học vấn Trường Ams.

Ngô Minh Anh nhận giải Đại sứ học vấn Trường Ams.

Đại sứ học vấn

Theo học tại ngôi trường hàng đầu Hà Nội, Minh Anh luôn giữ vững bảng thành tích học tập, đạt học bổng danh dự 9 học kỳ của trường. Bên cạnh đó, cô gái sinh năm 2002 còn đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị Just Peace Summit ở New York; đoạt Huy chương Đồng giải Toán châu Á - Thái Bình Dương; giải Nhì học sinh giỏi thành phố tiếng Anh lớp 9, 11, 12.

Không chỉ vậy, Minh Anh còn đạt danh hiệu Đại sứ học vấn của Trường Ams 2019, đồng thời là chủ nhiệm CLB làm bánh, trưởng ban tổ chức nhiều sự kiện cho học sinh. Được đánh giá năng nổ ở trường, ngoài giờ học, nữ sinh Trường Amsterdam cũng không chịu ngồi yên. Minh Anh làm tới 3 công việc part time, học đàn violin, chơi thể thao, học võ karate và tham gia từ thiện.

Cùng lúc đảm đương nhiều trọng trách, tham gia các hoạt động, Minh Anh cho rằng khó khăn lớn nhất là cân bằng thời gian, để vừa hoàn thành nhiệm vụ của Đại sứ ở trường, chỗ làm, vừa chuẩn bị hồ sơ du học mà vẫn dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, đôi lúc bị quá tải, chỉ ngủ khoảng 3 tiếng/ngày.

Để giải tỏa căng thẳng, Minh Anh thường vào bếp làm bánh. Cô chia sẻ: Em làm bánh từ lớp 3 và từ đó đến giờ công việc này luôn là niềm vui lớn nhất. Làm bánh không theo đuổi bất kì hình mẫu nào, mà đơn giản mỗi nhìn bánh nở phồng lên trong lò thấy hạnh phúc và mãn nguyện.

“Ams Baking Club là lí do để em không ngừng cải thiện bản thân, chia sẻ nhiều hơn, không chỉ là công thức nấu ăn, mà cả trải nghiệm của mình trên hành trình biến điều đam mê nhất thành một việc có ý nghĩa đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”, cô gái sinh năm 2002 bày tỏ.

Không chỉ say mê làm bánh, Minh Anh còn là võ sư chuyên nghiệp đạt đai nâu đẳng 2. Minh Anh tập Karate năm 12 tuổi. Lí do lựa chọn Karate chỉ đơn giản là em hâm mộ bộ phim “Karate Kid” và mong muốn trải nghiệm võ thuật như trong phim.

Khác với những cuộc thi bình thường, một trận Kumite hay Kata đòi hỏi không chỉ sự điêu luyện, chính xác khi kiểm soát cơ thể mà phải tỉnh táo để kiểm soát suy nghĩ của mình. Chỉ một chút nôn nóng, thiếu tập trung là mình có thể để lộ sơ hở và mất cả trận đấu. Em học được cách chấp nhận thất bại và đặc biệt là cách giữ được cái đầu lạnh khi ở trên thảm đấu.

“Đây cũng là phương châm sống của em: Luôn giữ cho bản thân sự quyết tâm và sẽ không bao giờ ngừng cố gắng. Em tin rằng trong võ thuật hay cuộc sống, sức mạnh lớn nhất là ý chí” - Minh Anh chia sẻ.

Võ sư Ngô Minh Anh.

Nhận học bổng hàng đầu thế giới

Từ những năm cấp 2, Ngô Minh Anh đã có ý định du học. Tuy nhiên, phải đến lớp 10, em mới quyết định chọn Mỹ là điểm đến. Chia sẻ lí do chọn Đại học Pennsylvania, cô cho biết: Một phần do danh tiếng của trường (thuộc khối trường Ivy League mà Tổng thống Donald Trump từng học), nhưng quan trọng hơn, trường có cộng đồng học sinh năng động và cá tính.

Chọn được điểm đến, Minh Anh vạch ra lộ trình rõ ràng để đạt được mục tiêu. Năm lớp 10, em hoàn thành các chứng chỉ chuẩn hóa, năm lớp 11 để phát triển các hoạt động ngoại khóa và đầu năm lớp 12 để viết luận và hoàn thiện hồ sơ.

“Sau ba tuần xóa đi viết lại 12 bản nháp, em mới hài lòng với những nét phác họa về bản thân, sau đó dành 7 ngày viết bài luận hoàn chỉnh. Dự án lớp nấu ăn là tâm huyết lớn nhất trong những năm THPT nên em muốn chia sẻ với hội đồng tuyển sinh. Vì là đề tài yêu thích nên em viết tự nhiên, ngôn từ dồi dào”, Minh Anh nói.

Một tuần sau khi nộp hồ sơ, Minh Anh nhận được thư mời phỏng vấn trực tuyến với đại diện Trường ĐH Pennsylvania. Nghĩ rằng điều quan trọng nhất khi phỏng vấn là thành thật, Minh Anh không phóng đại điều gì, cũng không cố gắng nghĩ xem nhà tuyển sinh sẽ muốn nghe câu trả lời như thế nào.

Khi được hỏi: “Em sẽ làm thế nào để hòa nhập với văn hóa Mỹ ở trường đại học?”, Minh Anh thoáng cân nhắc đến những đáp án gây ấn tượng nhưng rồi trả lời: “Em thấy tự hào về bản sắc của dân tộc Việt Nam”. Minh Anh tin rằng, việc trả lời chân thật và tự tin là chìa khóa giúp em “ghi điểm” trong cuộc phỏng vấn.

“Trước ngày biết kết quả, em thức trắng đêm vì lo lắng, đọc đi đọc lại tin nhắn động viên của bạn bè, thầy cô. Lúc mở thư, thấy pháo hoa hiện lên màn hình em vẫn chưa dám tin. Sau khi nhìn dòng chữ Congratulations (chúc mừng) và kiểm tra kỹ mức hỗ trợ tài chính của trường trong bốn năm, em sung sướng ôm chầm lấy bố mẹ” - Minh Anh kể lại.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/dai-su-hoc-van-truong-ams-dat-hoc-bong-hang-dau-the-gioi-3849882.html