Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân bị khán giả ném bột màu ở Đồ Sơn

Vừa đặt chân đến bãi biển Đồ Sơn, Ốc Thanh Vân và Đại Nghĩa hét toáng khi bất ngờ bị nhóm khán giả hâm mộ phát hiện, vây kín với âm mưu đưa cả hai vào trò chơi ném bột màu.

Đại Nghĩa, Ốc Thanh Vân bất ngờ khi bị các bạn trẻ vây quanh, ném bột màu trên biển - Ảnh: BTC

Tham gia chương trình Việt Nam tươi đẹp, Ốc Thanh Vân và Đại Nghĩa đã có dịp khám phá ẩm thực, trải nghiệm làng nghề truyền thống, thưởng thức ca trù tại Hải Phòng, sau đó tiếp tục đưa nhau đến những địa điểm nổi tiếng như bãi biển Đồ Sơn, Dinh Bảo Đại, Chùa Hang...

Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân đến bãi biển Đồ Sơn, Ốc Thanh Vân và Đại Nghĩa đã bị nhóm khán giả trẻ tại đây phát hiện và bất ngờ vây kín với bột màu trên tay. Dù một phen bất ngờ và hốt hoảng hét lên nhưng sau khi biết đây chỉ là trò chơi của các bạn trẻ trên bãi biển, cả hai vui vẻ hòa mình vào không khí trẻ trung, sôi động và chụp hình lưu niệm cùng cả nhóm.

Ốc Thanh Vân và Đại Nghĩa lãng mạn như một cặp tình nhân

Ốc Thanh Vân cho biết tham gia những chương trình thực tế thường xảy ra những tình huống bất ngờ như khán giả nhận ra, xin chữ ký, xin chụp hình... làm gián đoạn buổi ghi hình. Tuy nhiên, cô cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó cho thấy tình cảm của khán giả dành cho nghệ sĩ.

Những ngày ở Đồ Sơn, Đại Nghĩa và Ốc Thanh Vân như một cặp tình nhân lãng mạn đạp xe dạo quanh dọc bờ biển ngắm hoa phượng đỏ rực hay lướt ca nô và thưởng thức hải sản dưới ánh hoàng hôn. Đại Nghĩa cho biết đây là chuyến đi nhiều cảm xúc với anh. Là một người Phật tử, Đại Nghĩa vô cùng hào hứng và xúc động khi được đặt chân đến Chùa Hang và nhận thấy qua nhiều năm, ngôi chùa vẫn giữ nguyên nét cổ kính.

Đặc biệt, tại Dinh Bảo Đại, Đại Nghĩa và Ốc Thanh Vân còn ngẫu hứng hóa thành vua và hoàng hậu, khoác lên mình những bộ long bào hoành tráng, quý tộc nhưng lại khiến khán giả không khỏi bật cười với những pha tạo dáng hài hước.

Ngát Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/dai-nghia-oc-thanh-van-bi-khan-gia-nem-bot-mau-o-do-son-989247.html